MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • 20 cầu thủ lao vào ẩu đả trong trận thua của CLB Premier League

    23:03 Thứ năm 21/07/2022

    Levante thắng Wolves 2-1 ở trận giao hữu diễn ra sáng 21/7 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, trận cầu trở nên căng thẳng khi xảy ra xô xát giữa cầu thủ hai đội.

    Wolves đang có chuyến tập huấn mùa hè ở Tây Ban Nha. Họ vừa tổ chức trận giao hữu gặp Levante. Khi trận đấu diễn ra được 34 phút, Yerson Mosquera của Wolves bị Enis Bardhi bên phía Levante xoạc bóng nguy hiểm. Cầu thủ người Colombia giận dữ và lập túm lấy áo đối thủ. Bardhi không vừa, cũng có những động tác xô đẩy đáp trả.

    Các cầu thủ trên băng ghế dự bị của Levante ngồi gần đó lập tức lao ra bảo vệ đồng đội. Cuộc xung đột nhanh chóng leo thang. Theo Daily Mail, ít nhất 20 cầu thủ gồm đá chính và dự bị tham gia vào cuộc ẩu đả.

     - Bóng Đá

    Trận đấu giữa Wolves và Levante xuất hiện ẩu đả.

    Trận đấu bị gián đoạn tới phút 40 mới có thể bắt đầu lại. Sau đó, một vụ xô xát khác xảy ra một phút trước giờ nghỉ sau khi cầu thủ Levante bị vào bóng nguy hiểm. Trọng tài phải rút tới 4 tấm thẻ đỏ chia đều cho 2 đội, trong đó có Mosquera và Bardhi.

    Trước viễn cảnh chỉ có 9 cầu thủ mỗi đội vào sân trong hiệp hai và cảm thấy điều này không hấp dẫn, ban huấn luyện Wolves và Levante đã thống nhất hai đội sẽ vẫn ra sân với 11 cầu thủ.

    Trận đấu diễn ra gay cấn trong hiệp hai với những pha vào bóng quyết liệt đến từ cả hai phía. Chung cuộc, đội bóng vừa rớt hạng La Liga mùa trước giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Giorgi Kochorashvili và Roger Marti. Toto Gomes gỡ lại một bàn cho Wolves.

    Mùa 2021/22, Wolves đứng hạng 10 chung cuộc ở Premier League. Wolves luôn được đánh giá là đội bóng khó chịu với các ông lớn Premier League. Thầy trò HLV Bruno Lage đặt quyết tâm giành vé dự cúp châu Âu ở mùa bóng mới.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 22:14 21/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...