3 điểm giúp M.U tiếp tục giữ vững vị trí thứ tư, qua đó củng cố thêm hy vọng giành vé tham dự Champions League mùa sau. Dẫu vậy đây là một chiến thắng không thực sự trọn vẹn cho Quỷ đỏ bởi đội bóng còn nhiều vấn đề cần Erik ten Hag giải quyết.
Marcus Rashford ghi bàn, M.U giành trọn 3 điểm, một công thức chiến thắng quen thuộc của thầy trò Ten Hag ở mùa giải năm nay. Không thể phủ nhận sự đa dạng, sáng tạo và những dấu ấn chiến thuật được tạo ra bởi chiến lược gia người Hà Lan kể từ thời điểm ông nắm quyền tại Nhà hát của những giấc mơ.
Dưới bàn tay của ông, lối chơi của M.U đã bắt đầu được định hình và có bản sắc, không còn hỗn loạn như thời Ralf Rangnick. Tất cả đều bắt đầu phát huy được những phẩm chất cần thiết của mình, từ những kẻ bị lãng quên như Aaron Wan-Bissaka, Jadon Sancho,… những nhân tố trẻ như Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri,… cho đến những ngôi sao trong đội hình như Rashford, Casemiro, Bruno Fernandes, Christian Eriksen,…
Dẫu vậy, cho dù những cái tên có màn trình diễn xuất sắc như thế nào đi chăng nữa thì điểm đến cuối cùng và nhân tố quyết định đưa họ đến chiến thắng vẫn là tiền đạo người Anh. Khi Rashford ghi bàn, M.U lần lượt vượt qua Barcelona, Real Betis để tiến vào vòng tứ kết Europa League, hạ Newcastle để giành lấy danh hiệu Cúp Liên đoàn, hạ Leeds, Leicester tại Premier League, còn khi tiền đạo này tịt ngòi, M.U thua trắng Liverpool, Newcastle và chỉ có một trận hòa không bàn thắng với Southampton.
Sự lệ thuộc vào phong độ ghi bàn của chân sút 25 tuổi đã khiến M.U bị tụt lại trong cuộc chiến ngôi vương tại Premier League và sắp tới có thể là hai mặt trận còn lại mà đội bóng này tham dự bao gồm Europa League và FA cup. Erik ten Hag đã giải quyết được nhiều bài toán kể từ khi đặt chân đến Old Trafford, nhưng ông vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán lệ thuộc vào Rashford.
Bên cạnh đó, chấn thương mới đây của Luke Shaw cũng là điều khiến Ten Hag và các cổ động viên M.U phải lo lắng. Phút 37 trận đấu với Brentford, hậu vệ người Anh buộc phải rời sân sau khi trao đổi với đội ngũ y tế. Theo chẩn đoán sơ bộ, Shaw gặp vấn đề về gân kheo và không thể sớm trở lại thi đấu. Đây rõ ràng là tổn thấn lớn cho Quỷ đỏ bởi ngôi sao 27 tuổi là một quân bài quan trọng trong hệ thống chiến thuật của cựu HLV Ajax.
Ten Hag đã từng vất vả khi bố trí những cái tên đá thay vị trí quan trọng của Eriksen hay Casemiro thì nay tình cảnh tương tự sẽ tái hiện với trường hợp vắng mặt của Luke Shaw, bởi cầu thủ dự phòng như Tyrell Malacia chưa đem đến sự an tâm cho các cổ động viên Quỷ đỏ.
Mùa giải 2022/2023 đang bước vào giai đoạn khốc liệt, Erik ten Hag cần nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục các vấn đề nhân sự, nếu không thành tựu lớn nhất mùa này của M.U sẽ chỉ dừng lại ở danh hiệu Cúp Liên đoàn không mấy danh giá.
(Bạn đọc: Đức Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam