Thủ môn ngôi sao: Kepa Arrizabalaga
Kể từ khi cập bến Stamford Bridge, Edouard Mendy đã thể hiện phong độ ấn tượng. Sự vững chắc của thủ thành tân binh làm dấy lên không ít hoài nghi về tương lai của Kepa.
Dù vậy qua FourFourTwo, HLV Frank Lampard vẫn khẳng định Chelsea không chịu sức ép phải sớm thanh lý thủ môn đắt giá nhất lịch sử: "Không, không có sức ép nào cả. Áp lực nằm ở việc chiến thắng các trận đấu, tất nhiên tôi phải ra các quyết định đúng trận này qua trận khác, đồng nghĩa chọn các cầu thủ theo phong độ, bất kể ở vị trí thủ môn, tiền đạo hay chạy cánh."
"Ở thời điểm hiện tại, tự Edou đã xây chắc chỗ đứng. Tuy vậy mặt khác, trận đấu ngày mai cũng là 1 cơ hội cho Edou nghỉ ngơi và để Kepa thi đấu. Cậu ấy vẫn đang tập luyện tốt và xứng đáng được ra sân.
.... Kepa đã luyện tập lẫn hành xử vô cùng tốt. Các giai đoạn này sẽ diễn ra trong sự nghiệp của các cầu thủ. Đôi khi chúng sẽ làm bạn mạnh mẽ và hay hơn. Do đó tôi không ngần ngại xếp Kepa trở lại đội hình."
Nhà cầm quân người Anh tiết lộ thêm về phản ứng của Kepa: "Kepa vô cùng ủng hộ Edou và tôi có thể thấy điều đó... Trong tập luyện, đặc biệt với các thủ môn, không thể chỉ có 1 người ở 1 cấp độ, họ phải thúc đẩy lẫn nhau. Tôi rất hài lòng với Kepa, phản ứng của cậu ấy hoàn toàn đúng đắn."