Vào sân từ băng ghế dự bị và phá lưới Wolverhampton Wanderers, định đoạt 3 điểm cho Liverpool ở phút 90+4, Divock Origi được HLV Jurgen Klopp điền tên vào đội hình xuất phát trong chuyến hành quân đến San Siro. Tiền đạo người Bỉ thêm 1 lần chốt hạ chiến thắng AC Milan cho The Kop bằng pha lập công ấn định tỷ số 2-1 trong hiệp 2.
Phát biểu qua trang chủ CLB sau màn lội ngược dòng thắng lợi, Origi bày tỏ cảm xúc: "1 buổi tối đẹp đẽ. Chúng tôi đã tận hưởng chiến thắng. Tôi nghĩ Liverpool chơi rất hay. Chúng tôi đều muốn tạo ra trận cầu hay nhất trước 1 đội bóng rất mạnh tại San Siro, 1 SVĐ đẹp đẽ và mang tính lịch sử. Chúng tôi đã dốc hết sức và sau cùng chiến thắng 2-1 là điều tuyệt nhất."
2 năm kể từ sau bàn ấn định tỷ số 2-0 ở chung kết Champions League 2018/19, Origi mới lại điền tên lên bảng điện tử ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Chân sút 26 tuổi bày tỏ về thời gian thi đấu của mình: "Tôi sẽ nói tôi cố gắng thi đấu nhiều nhất có thể và tận hưởng khoảng thời gian trên sân."
"Với tôi, ra sân vừa là 1 đặc ân, vừa là 1 niềm vui. Đó là điều mà tôi vô cùng yêu thích. Được thể hiện bản thân ở đẳng cấp cao nhất tại Champions League là những gì mà bạn nỗ lực hướng tới. Hôm nay khi tôi có thể ghi bàn và giúp sức cho đội bóng, cảm giác rất tuyệt."
Divock Origi ghi bàn trong trận đầu tiên cho Liverpool: