Harry Maguire ngồi ngoài xem các đồng đội tập luyện ở sân Energa Gdansk với vẻ mặt đăm chiêu và có phần chán nản. Đến lúc này, CĐV M.U thầm nghĩ rằng cơ hội để cựu sao Leicester City ra sân coi như đã chấm dứt. Thủ quân của Quỷ đỏ tổn thương dây chằng, đồng thời cần ít nhất 6 tuần để bình phục. Trên lý thuyết, mọi hy vọng của Manchester United sẽ được đặt lên vai Eric Bailly.
Dù tỏ ra thiếu ổn định, đặc biệt là ở trận cuối cùng tại Premier League gặp Wolves, thế nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà lại là nhân tố giàu kinh nghiệm nhất để chơi cạnh Victor Lindelof. Thậm chí, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tính đến phương án để Nemanja Matic đá trung vệ. Dù vậy, kế hoạch này không mấy khả thi khi đó không phải là sở trường của tiền vệ người Serbia.
Eric Bailly tỏ ra sung sức, tập luyện vô cùng hăng say mãi cho tới khi 2 điềm báo xuất hiện khiến nhiều người hâm mộ Manchester United lo lắng. Đầu tiên, các cánh phóng viên đã bắt được cảnh cựu sao Villarreal dính chấn thương và phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Vẫn chưa rõ mức độ nặng nhẹ của vết đau này, thế nhưng những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện nơi cầu thủ sinh năm 1994.
Còn nhớ ở lần gần nhất khi M.U tiến vào trận chung kết Europa League mùa 2016/17 gặp Ajax Amsterdam, số 3 của Quỷ đỏ cũng phải chống nạng để xem các đồng đội thi đấu. Hình ảnh nằm sân với vẻ mặt đau đớn đã đủ để mô tả sự nghiệp của ngôi sao 27 tuổi tại sân Old Trafford. Bằng một cách nào đó, anh luôn dính chấn thương ở thời khắc mà đội bóng cần mình nhất.
Tuy nhiên, điềm báo ấy vẫn không bằng hình ảnh gây choáng trong lúc M.U thực hiện buổi tập và Eric Bailly lại là "nạn nhân". Cụ thể, ban tổ chức đã cho thử nghiệm màn hình TV cũng như bảng điện tử của sân Energa Gdansk. Thoạt đầu, tín hiệu tích cực và may mắn đã đến khi Mason Greenwood được bầu chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Nhưng ngay sau đó, màn hình lại hiện tiếp dòng thông báo Eric Bailly... dính thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Không rõ là vô tình hay hữu ý, thế nhưng ban tổ chức có lẽ đã giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer ngộ ra một điều. Bóng còn chưa lăn, học trò của ông đã đối mặt với đủ vận đen, từ dính chấn thương nhẹ cho tới bị "trù ẻo" phải nhận thẻ đỏ.
Rất có khả năng cầu thủ người Bờ Biển Ngà sẽ ngồi ngoài và cái tên được chọn là Axel Tuanzebe. Kể từ khi chính thức ra mắt CLB từ thời HLV Louis Van Gaal còn tại vị, chàng trai mang dòng máu DR Congo chưa bao giờ được kỳ vọng nhiều đến thế. Trận chiến lớn đầu tiên cho ngôi sao sinh năm 1997 và anh có thể sẽ gánh trên vai trọng trách thay thế cho đội trưởng Harry Maguire.
Solskjaer cập nhật tình hình của Maguire: