Solskjaer và mục tiêu danh hiệu đầu tiên tại Man Utd
Hơn 2 năm nắm quyền dẫn dắt Manchester United, nhìn một cách tổng quan, Ole Gunnar Solskjaer chưa có được thành quả nào cụ thể tại Old Trafford. Kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 2 mùa này có thể xem như một sự thành công cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Quỷ đỏ. Mặc dù vậy, với các CĐV yêu mến đội chủ sân Old Trafford, danh hiệu mới là thước đo chính xác cho sự hiệu quả của một chiến lược gia.
Mùa giải 2020/21 đã gần đi đến chặng cuối, Man Utd vẫn còn một trận chung kết Europa League trước mắt. Đây cũng là đấu trường mở ra cơ hội cho HLV Solskjaer giành lấy danh hiệu đầu tiên cùng Quỷ đỏ. Một dấu ấn đặc biệt và đáng mong đợi nếu thầy trò chiến lược gia người Na Uy đánh bại được Villarreal trong trận chung kết vào cuối tháng 5.
2 "chiêu bài" Ole học từ Sir Alex Ferguson
Tuy danh hiệu là thước đo chính cho tính hiệu quả, tuy nhiên không thể phủ nhận có một khía cạnh mà Ole Gunnar Solskjaer đang làm rất tốt tại Old Trafford. Đó chính là trao cơ hội cho những tài năng trẻ. Ngay từ khi vừa cập bến Nhà hát của những giấc mơ, nhà cầm quân người Na Uy đã thẳng thừng "loại bỏ" Romelu Lukaku để Marcus Rashford, Anthony Martial hay Mason Greenwood có cơ hội ra ánh sáng.
Những quyết định cũng như tính toán của Solskjaer đa phần đều nghĩ đến việc phát triển lâu dài cho tương lai CLB. Với Solskjaer, thúc đẩy sự phát triển, tính khát khao và khả năng đảm nhận trọng trách của các "măng non" CLB là điều tiên quyết. Để dẫn chứng cho điều này, sự "phế truất" David De Gea nhằm đưa Dean Henderson ra ánh sáng có lẽ là việc làm tiêu biểu nhất.
Thống kê từ CIES chỉ ra, Man Utd đang là đội bóng trao cơ hội hàng đầu cho các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu ở mùa giải 2020/21. Có lẽ không đội bóng nào sử dụng nhiều sản phẩm "cây nhà lá vườn" như thế, một tín hiệu tốt cho sự phát triển toàn diện của Quỷ đỏ trong tương lai.
Trao cơ hội cho các tài năng trẻ, Solskjaer còn thúc đẩy họ khao khát chiến đấu bằng nhiều cách khác nhau. Nhìn hình ảnh Mason Greenwood và Scott McTominay luôn tỏa sáng hết mình mỗi khi ra sân để thấy, hình ảnh của một Quỷ đỏ dưới triều đại Sir Alex Ferguson lại hiện về. Ở đội 1 Man Utd hiện tại, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Scott McTominay, Dean Henderson, Paul Pogba là những ngôi sao thường xuyên được Solsa tin tưởng.
So sánh Man Utd dưới thời Sir Alex với Solskjaer thực sự khập khiễng, tuy nhiên chí ít là HLV người Na Uy đang học theo người thầy vĩ đại của mình trong hành trình xây dựng và phục hưng Man Utd. Chắc chắn, Quỷ đỏ sẽ còn đáng xem và bùng nổ hơn nữa trong tương lai.
Solskjaer phát biểu về Cavani: