MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • 2 cầu thủ Man City từ chối lời mời ăn tối của Ronaldo

    22:38 Thứ bảy 26/11/2022

    Bernardo Silva và Joao Cancelo không có mặt trong bữa ăn thân mật của tuyển Bồ Đào Nha sau trận thắng Ghana.

    Theo Daily Mail, Ronaldo đã đưa đồng đội đi ăn tối tại nhà hàng Tatel de Doha. Đây là nhà hàng 5 sao mới khai trương tại đảo Al Maha. Ronaldo được cho là đã chi trả toàn bộ hóa đơn cho bữa ăn này.

    Tuy nhiên, bộ đôi của Man City, Bernardo Silva và Joao Cancelo đã không dự bữa tiệc. Hai cầu thủ này quyết định dành thời gian nghỉ để ở bên người thân. Jose Sa, thủ thành thuộc biên chế Wolverhampton cũng không góp mặt.

     - Bóng Đá

    Bữa ăn thân mật của tuyển Bồ Đào Nha tại Qatar.

    Tatel de Doha là nhà hàng thuộc quản lý của Mabel Hospitality, công ty đối tác với Cristiano Ronaldo và huyền thoại quần vợt Rafael Nadal.

    Ronaldo muốn tăng tình đoàn kết của tuyển Bồ Đào Nha trước hai trận đấu quan trọng tại vòng bảng, lần lượt trước Uruguay và Hàn Quốc.

    Trong ngày ra quân, Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn trước Ghana và suýt chút nữa bị đối thủ gỡ hòa 3-3 ở phút 90+10 bởi sai lầm của thủ môn Diogo Costa. Ở thời điểm Inaki Williams vượt lên để cướp bóng, Ronaldo tỏ ra hốt hoảng. CR7 chỉ thở phào khi Ruben Dias kịp lùi về bọc lót cho đồng đội.

    Sau trận đấu, Ronaldo đã đến bên Diogo Costa để động viên. Siêu sao 37 tuổi muốn đồng đội sớm quên đi sai lầm này để hướng đến những trận sắp tới.

    Tuấn Nguyên | 22:00 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...