MỚI NHẤT :
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • 19h00 ngày 04/09, U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan: Cú đánh cuối cùng

    07:43 Thứ sáu 04/09/2015

    Vượt qua vòng bảng đầy ấn tượng, chinh phục U19 Lào một cách đơn giản ở bán kết, chiều nay (4/9), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết cùng U19 Thái Lan.

    Vượt qua vòng bảng đầy ấn tượng, chinh phục U19 Lào một cách đơn giản ở bán kết, chiều nay (4/9), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch cùng U19 Thái Lan.

    19h00 ngày 04/09, U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan: Cú đánh cuối cùng
    Từ lâu lắm rồi, Việt Nam luôn là bại tướng của Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển. Đội bóng xứ chùa vàng dường như là khắc tinh với chúng ta khi họ luôn biết cách khai thác những điểm yếu từ chuyên môn tới tinh thần của các đội bóng Việt Nam để tạo nên sự khác biệt to lớn và giành chiến thắng ở những trận đấu quan trọng, những thời điểm mang tính chất quyết định.

    Chỉ có một lần bóng đá Việt Nam có thể chơi ngang phân hoặc nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ ở những cuộc đối đầu, đó là tại Tiger Cup 1998 hay mới nhất là tại giải U19 ĐNÁ mới đây, giải U22 hay U21 quốc tế báo Thanh Niên năm trước. Lứa của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…là thực sự gây ấn tượng mạnh trong các cuộc đối đầu với người Thái. Chỉ có họ mới thực sự chơi áp đảo và trên chân hoàn toàn so với đối thủ khó chịu này.

    Nhưng quá khứ xin hãy để ngủ yên, không nên lôi ra để so sánh và áp đặt lên lứa U19 hiện tại. Đó là những con người khác nhau, lối chơi và một nền tảng hoàn toàn khác biệt. So với lứa cầu thủ tài năng của một năm trước đây, lứa U19 Việt Nam hiện tại không giữ cho mình cái bản sắc hào hoa ấy mà thay vào đó là một hình ảnh mạnh mẽ dựa trên một cơ thể rắn rỏi, cứng cáp và lối chơi nặng về chiến thuật cũng như tính thực dụng, mà trong đó, HLV Hoàng Anh Tuấn chính là nhân tố quan trọng nhất.

    Với kinh nghiệm và sự từng trải của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn đã mang đến cho người xem một U19 rất khác. Đó là một tập thể trẻ trung, đầy sức mạnh với thể hình và thể lực vô cùng lý tưởng. Triết lý của ông Tuấn cũng hoàn toàn khác so với những người tiền nhiệm, tất cả sẽ được dựa trên nền tảng là một lối chơi đầy chắc chắn, mạnh mẽ và khả năng phong tỏa đối thủ ngay từ phần sân đối phương.

    Cách chơi ấy đã phát huy tác dụng trong suốt chặng đường đã qua của U19 Việt Nam. Họ đã bóp nghẹt mọi đối thủ, khiến họ không thể hiện được lối đá của mình cũng như chỉ có thể tấn công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến. Dĩ nhiên điều đó mang đến sự an toàn đáng kể cho khung thành của thủ môn trẻ Thanh Tuấn và bằng chứng là cho đến thời điểm này, U19 Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới bàn nào.

    19h00 ngày 04/09, U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan: Cú đánh cuối cùng
    Những trải nghiệm trong quá trình học tập để giành lấy cái bằng FIFA Pro của vị HLV người Khánh Hòa này đã mang đến cho U19 Việt Nam những điều hoàn toàn mới mẻ và giúp họ có được một cái nhìn rõ ràng hơn và chuẩn xác hơn về các đối thủ cũng như giúp đội có được một sự tự tin cao độ cho mỗi trận đấu.

    Gặp U19 Malaysia, U19 Việt Nam chơi trên chân và tạo ra hàng tá cơ hội. Đánh bại U19 Singapore tới 6-0 và hạ U19 Myanmar, U19 Lào một cách quá dễ dàng, tất cả những điều đó đã xây nên niềm hy vọng vàng nơi người hâm mộ. Tất cả đều tin sẽ có một U19 Việt Nam mạnh mẽ và đầy bản lĩnh trong trận chung kết diễn ra chiều tối nay. Đức Chinh đã tỏa sáng, không còn là chân gỗ nữa, Thanh Hậu vừa trở lại và gây ấn tượng ngay lập tức, Quang Hải, Lâm Thuận và hàng phòng ngự với Trọng Đại, Tấn Tài, Văn Hào có đủ thời gian nghỉ dưỡng để hồi phục thể lực và đạt trạng thái sung mãn nhất. Như thế là quá đủ để giúp đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin làm nên điều kỳ diệu trước người Thái.

    Dự đoán: 2-1

    Đội hình dự kiến:

    U19 Việt Nam: Thanh Tuấn – Tấn Tài, Tiến Dụng, Hữu Lâm, Văn Toàn – Lâm Thuận, Trọng Huy, Trọng Hóa, Thanh Hậu, Quang Hải – Đức Chinh

    U19 Thái Lan: Chakhon Philakhlang – Arthit Kansangwet, Suksan Mungpao, Sansern Limwatthana, Ritthidet Phensawat – Srayut Sompim, Wisarut Imura, Saringkan Promsupa, Meechok Maphasaranukun – Worachit Kanitsribumphen, Anon Amornlertsak.

    Phương Lâm - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...