MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • 19 người Hà Lan đến Barcelona, mới chỉ có 1 cái tên gây thất vọng

    06:42 Chủ nhật 27/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sẽ là cầu thủ Hà Lan thứ 20 đến với gã khổng lồ xứ Calatan, liệu Frenkie de Jong sẽ tiếp bước người đồng hương nào dưới đây?

    Vài ngày trước, Barcelona đã chính thức thông báo về việc mua thành công tiền vệ Frenkie de Jong của Ajax Amsterdam. Một lần nữa, hai đội bóng này lại khiến người ta phải nghĩ về mối lương duyên kì lạ của họ, mà rộng hơn nữa là giữa Barca với bóng đá Hà Lan.

    Năm 1973, Johan Cruyff là cầu thủ đầu tiên của Vùng đất thấp cập bến Blaugrana. Ngay mùa đầu đến chơi bóng tại đây, tiền đạo điển trai đã lập tức rực sáng để giúp Barca vô địch La Liga sau 14 năm chờ đợi. Mùa hè năm sau, người đồng đội thân thiết của Cruyff tại Ajax - Johan Neeskens cũng về Catalan hội quân cùng ông.

    barcelona-mai-mac-no-joha

     Xứ Catalan từ lâu đã coi Johan Cruyff là vị Thánh riêng của mình.

    Về sau, con trai của Thánh Johan, Jordi Cruyff gia nhập lò đào tạo La Masia, có những trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo đội bóng này, tuy nhiên không gây được tiếng vang như người cha của mình.

    Năm 1988, sau khi Cruyff quay lại Barcelona trong vai trò HLV, ông đã mang 2 người học trò cũ ở Ajax, Ronald Koeman và Richard Witschge về sân Camp Nou, những người đã cùng ông mang về chiếc cúp vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử cho Barca vào mùa giải 1991/1992, mà chính Koeman là người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết trước Sampdoria.

    Sau khi Johan Cruyff rời Barca, chỉ một năm sau đó, lại một người đồng đội cũ của ông ở Ajax, Louis van Gaal đến ngồi ghế nóng sân Camp Nou. Trong hai lần với tổng cộng 5 năm làm việc tại đây, ông mang về cho Barca một loạt cái tên đồng hương: Ruud Hesp, Michael Reiziger, Winston Bogarde, Boudewijn Zenden, Phillip Cocu, Patrick Kluivert, Ronald và Frank de Boer và cuối cùng là Marc Overmars. Van Gaal cùng những người học trò này đã đóng góp cho phòng truyền thống của Barcelona thêm 2 cúp vô địch La Liga nữa.

    Van-Gaal-2

     Van Gaal đã có khoảng thời gian rất thành công tại Barcelona.

    Năm 2003, Van Gaal bị Blaugrana sa thải, và chỉ nửa năm sau đó, một người học trò khác của ông ở Amsterdam, Frank Rijkaard đến đây với vai trò huấn luyện. Khi đó, BLĐ Barca đã bị đặt nhiều nghi vấn khi tin vào một HLV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như thành tích.

    Nhưng rồi huyền thoại AC Milan, cùng các cầu thủ Hà Lan Giovanni Van Bronckhorst, Edgar Davids và Mark van Bommel tiếp tục thành công rực rỡ. Trong 5 năm làm việc tại đây, Rijkaard giành đến 2 La Liga và 1 Champions League.

    Sau khi Van Bronckhorst rời đi năm 2007, phải đến 4 năm sau, mới có thêm một người Hà Lan khác đến với Barca, Ibrahim Afellay, chân sút rất được kì vọng khi chơi cho PSV Eindhoven, tuy nhiên sau đó hoàn toàn đánh mất mình khi đến Tây Ban Nha chơi bóng. Đây có thể coi là cái tên gây thất vọng nhất của Cơn lốc màu da cam khi khoác áo Barcelona.

    PSG 'reach agreement' with Ajax star Frenkie de Jong as midfielder closes in on £67m switch to French capital - Bóng Đá

     Chỉ nửa mùa nữa, Frenkie de Jong cũng sẽ cập bến Camp Nou.

    Mùa hè năm 2016, thủ môn Jasper Cillessen chuyển đến Barca từ Ajax, từ đó đến nay vẫn phải dự bị cho Ter Stegen, tuy nhiên được đánh giá cao mỗi khi được trao cơ hội ra sân. Ngày 1/6 này, Frenkie de Jong sẽ trở thành cái tên Hà Lan thứ 20 thi đấu cho đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Tây Ban Nha, liệu sự nghiệp của anh sẽ đi theo hướng của người tiền bối đồng hương nào?

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 02:10 27/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...