MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 17h35 ngày 28/03, Nhật Bản vs Thái Lan: Tan mộng World Cup

    11:05 Thứ ba 28/03/2017 | 1

    Giấc mơ tới Nga dự World Cup 2018 ngày càng trở nên xa vời hơn với Thái Lan qua mỗi vòng đấu, và rất có thể sau trận gặp Nhất Bản ở lượt trận thứ 7 đêm nay, cơ hội đi tiếp sẽ chấm hết với thầy trò Kiatisuk.

     - Bóng Đá

     

    Sau hơn 6 năm "đập đi xây lại" nền bóng đá theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, Thái Lan đã chẳng mấy khó khăn thống trị khu vực Đông Nam Á những năm qua, và thầy trò Kiatisuk tự tin nói về giấc mơ lần đầu dự ngày hội bóng đá thế giới, đó là ở ngay VCK World Cup 2018 tại Nga.

    Thực tế, tinh thần đó của người Thái không phải là không có cơ sở khi ở vòng loại thứ 2 họ đã dễ dàng đánh bại ĐT Việt Nam cả 2 lượt trận, rồi vượt qua đội bóng từng vô địch châu Á là Iraq để chiếm ngôi đầu bảng trước khi bước vào vòng loại thứ 3 để quyết tâm tạo nên bất ngờ trước những "ông kẹ" châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, U.A.E và gặp lại Iraq.

    Tuy nhiên, phải công nhận là sự chênh lệch về đẳng cấp so với các đội bóng lớn châu Á đã phần nào được san lấp khi họ đã chơi ngang ngửa với Saudi Arabia ở trận mở màn bảng B hay cầm hòa 2-2 Australia, nhưng tinh thần "ngựa non háu đá" của đoàn quân HLV Kiatisuk đã khiến họ liên tiếp nhận thất bại để giờ đây, sau 6 lượt trận đầu tiên, Thái Lan mới chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm, ghi được 3 bàn và để thủng lưới tới 15 bàn. Gần nhất là trận thua tan nát 0-3 ngay trên sân nhà Rajamangala trước Saudi Arabia và coi như đã hết cơ hội giành 3 vị trí đứng đầu.

    Mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn hơn cho đại diện Đông Nam Á khi mà ở lượt trận thứ 7 đêm nay, Thái Lan phải hành quân tới sân Saitama để đối đầu với đội bóng đang có phong độ rất cao, Nhật Bản. Nếu trắng tay ở xứ hoa anh đào, cơ hội chính thức khép lại với thầy trò Kiatisuk và đây là điều được dự báo trước.

     - Bóng Đá

     

    Nhật Bản đang thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng loại World Cup 2018. Sau khi bất ngờ nhận trận thua sốc 1-2 ngay trên sân nhà trước UAE, Nhật Bản đã trở lại vị thế của đội bóng hàng đầu châu Á khi giành 4 chiến thắng và chỉ 1 lần bị chia điểm (trên sân Australia) trong 5 lượt trận sau đó để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng hiện tại với 13 điểm, có được có cùng số điểm với đội dẫn đầu bảng Saudi Arabia nhưng xếp sau bởi chỉ số phụ thấp hơn. Mà mới nhất là đòi lại món nợ từ UAE khi giành chiến thắng 2-0 trên sân đối thủ này hôm 23/03 vừa qua.

    Đây là thành tích có phần phản ánh đúng cục diện tại bảng B vòng loại thứ 3 này, bởi Nhật Bản được đánh giá rất cao tại bảng đấu này cũng như là ứng cử viên cho một tấm vé trực tiếp đến Nga hè 2018. Trên thực tế, Nhật Bản đang thực hiện được mục tiêu của mình bởi với vị trí hiện tại đến hết vòng loại này thì Nhật Bản sẽ có được một tấm vé chính thức tham dự giải đấu danh giá nhất hành tình khi họ đang có được 3 điểm nhiều hơn đói thủ xếp ngay sau họ là Australia.

    Ở lượt trận thứ 7 này, Nhật bản còn có cơ hội chiếm lĩnh ngôi đầu bảng bởi họ chỉ phải đón tiếp đội bét bảng Thái Lan trên sân nhà, với phong độ hiện tại của mình thì 3 điểm trọn vẹn vòng đấu này khó thoát khỏi tay đoàn quân của HLV Vahid Halilhodzic.

     - Bóng Đá

     

    Dự đoán: Nhật Bản 4-1 Thái Lan

    Đội hình dự kiến

    Nhật Bản: Eiji Kawashima - Yuto Nagatomo, Masato Morishighe, Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Yuya Kubo, Yuya Osako, Hotaru Yamaguchi, Yasuyuki Konno, Hiroki Sakai, Maya Yoshida.

    Thái Lan: Kawin Thamsatchanan - Theerathon Bunmathan, Adisorn Promrak, Jakkaphan Kaewprom, Siroch Chatthong, Tristan Do, Pokklaw Anan, Prathum Chutong, Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda.

    Minh Châu | 10:01 28/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...