MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • 15 năm sau thất bại trước Liverpool, cựu sao AC Milan nói điều thật lòng

    11:44 Thứ năm 09/04/2020

    BongDa.com.vn Mặc dù không có 1 mùa giải thành công nhưng cựu tiền đạo người Argentina vẫn rất tự hào về Rossoneri.

    Tài năng của Hernan Crespo

    Trong kí ức của nhiều Milanista, trận chung kết UEFA Champions League ở mùa giải 2004 – 2005 là 1 cơn ác mộng. Ngay từ phút đầu tiên, Paolo Maldini đã sút tung lưới Liverpool, mở tỉ số trận đấu. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hernan Crespo đã lập cú đúp, giúp AC Milan vượt lên dẫn trước 3-0.

    Mặc dù vậy, sang hiệp 2, mọi chuyện đã thay đổi. Từ phút 54 đến phút 60, Steven Gerrard, Vladimir Smicer và Xabi Alonso đã liên tiếp khiến Dida vào lưới nhặt bóng, cân bằng tỉ số 3-3. Kết quả này được giữ nguyên cho đến khi kết thúc 120 phút thi đấu, buộc 2 đội phải bước vào loạt penalty cân não. Từ khoảng cách 11 mét, Serginho, Andrea Pirlo và Andriy Shevchenko đã sút hỏng, khiến AC Milan phải nhìn Liverpool bước lên ngôi vô địch.

    Hernan Crespo nói về AC Milan ở mùa giải 2004 - 2005 - Bóng Đá

     AC Milan đã phải nhận thất bại cay đắng trước Liverpool.

    Đó là vết gợn cuối cùng trong 1 mùa giải thất bại của AC Milan. Ngoài vị trí á quân ở UEFA Champions League, Rossoneri chỉ xếp thứ 2 ở Serie A và bị loại khỏi Coppa Italia ngay từ vòng tứ kết. Song, Hernan Crespo vẫn cho rằng đoàn quân áo sọc đỏ đen đã có 1 mùa giải ấn tượng. Trả lời phỏng vấn với Sky Sports, ông chia sẻ:

    “Nếu bạn nhìn vào kết quả của mùa giải, đây không phải là AC Milan đẳng cấp nhất trong kỉ nguyên Carlo Ancelotti. Chúng tôi đã thua ở trận chung kết tại Istanbul, xếp sau Juventus tại Serie A và chỉ giành được Supercoppa Italiana. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng màn trình diễn của Rossoneri ở mùa giải đó rất ấn tượng.

    Hãy nhìn vào đội hình của AC Milan. Dida, Cafu, Nesta, Stam, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka, Shevchenko và Crespo, tất cả đều rất đẳng cấp. Thật tuyệt vời khi trở thành 1 phần của CLB được dẫn dắt bởi Berlusconi, Galliani và Braida, những biểu tượng của sự mẫu mực. Ở đây, họ sẽ làm cho bạn cảm thấy mình là 1 cầu thủ đích thực.”

    Faro | 11:14 09/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...