MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • 131 người thiệt mạng ở vụ bạo loạn tại Indonesia

    17:08 Thứ tư 05/10/2022

    Đại diện Cảnh sát Indonesia có phát biểu chính thức về số người thiệt mạng trong thảm kịch trên sân Kanjuruhan vào đêm 1/10.

     - Bóng Đá

    Ông Dedi Prasetyo công bố những số liệu trong vụ bạo loạn ở Indonesia trước báo giới. Ảnh: Liga 1.

    Sáng 5/10, ông Dedi Prasetyo, đại diện phía Cảnh sát Indonesia, cho biết: "Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra và đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn, tính từ ngày 5/10, số người thiệt mạng là 131 người".

    Cụ thể, ông Dedi Prasetyo công bố số liệu cho thấy có 44 người thiệt mạng ở 3 hệ thống bệnh viện thuộc Chính phủ, 75 người tử vong ở 7 bệnh viện tư và 12 nạn nhân qua đời ở các cơ sở y tế khác.

    Hôm 3/10, phía Cảnh sát Indonesia xác nhận số người thiệt mạng là 125 người. Vụ bạo loạn diễn ra trong bối cảnh CLB Arema thất thủ 2-3 trước Persebaya tại vòng 11 Liga 1. CĐV không giữ được bình tĩnh và tràn xuống sân tạo ra vụ bạo loạn lớn nhất trong lịch sử nền bóng đá Indonesia.

    Ba nhân chứng nói với Guardian rằng cảnh sát không chỉ bắn hơi cay vào các phần tử quá khích tràn xuống sân, những người còn đứng trên khán đài vẫn bị tấn công và không có cảnh báo nào được đưa ra từ trước.

     - Bóng Đá

    Cảnh sát Indonesia trấn áp người hâm mộ tràn xuống sân Kanjuruhan tối 1/10.

    "Mọi người chạy tán loạn xung quanh để cố gắng thoát ra ngoài", Reihan Zailani, người có mặt tại sân vận động Kanjuruhan tối 1/10 kể lại với Al Jazeera. "Lối ra đã bị khóa và mọi người giẫm đạp nhau ở đó".

    Chuyên gia pháp lý Daniel Alexander Siagian cho rằng các nhà chức trách đã không tuân theo quy trình rõ ràng được khuyến cáo từ trước. "Trận derby Đông Java luôn rất nóng và họ (chính quyền) phải có biện pháp từ trước", Siagian phân tích. "FIFA từ lâu đã khuyến cáo cảnh sát không được sử dụng hơi cay trong sân vận động nhưng rốt cuộc họ vẫn làm". Chính phủ Indonesia dự kiến lập ra một Ủy ban độc lập để điều tra vụ việc.

    Tối 2/10, người dân cả nước Indonesia tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch ở Malang (tỉnh Đông Java, Indonesia). Cầu thủ CLB Arema và Persebaya cũng như các quan chức của PSSI cũng có những động thái cảm thông và chia buồn tới gia đình những nạn nhân xấu số.

    Duy Luân - Zing.vn | 16:50 05/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...