MỚI NHẤT :
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • 120 triệu euro có thể thay đổi lịch sử Man Utd

    20:23 Thứ năm 22/12/2022

    BongDa.com.vn Bên cạnh mang về một tiền đạo, nhiệm vụ của Erik Ten Hag trong thời gian tới sẽ là gia cố lại hàng tiền vệ của Quỷ đỏ.

     

    Đã gần một thập kỷ qua, Man Utd vẫn loay hoay với khu vực trung tuyến. Họ bắt đầu dự án cải tổ hàng tiền vệ với việc mang về Paul Pogba với cái giá kỷ lục 89 triệu bảng vào năm 2016. 

    120 triệu euro có thể thay đổi lịch sử Man Utd - Bóng Đá

     De Jong từng là mục tiêu ưu tiên của Ten Hag.

    Tuy nhiên, cũng giống như lần đầu cập bến Old Trafford, Pogba dẫu được kỳ vọng nhiều nhưng chơi không đúng với cái mác "89 triệu bảng". Ngoài câu chuyện nằm viện nhiều hơn ra sân, sự vô kỷ luật của Pogba khiến Man Utd mất đi sự cân bằng.

    Phải đến khi HLV Erik Ten Hag cập bến Old Trafford, bài toán giữa sân của họ mới được giải quyết phần nào. Casemiro và Christian Eriksen được mang về với hy vọng mở ra một chương mới cho Man Utd. Tuy nhiên, khi mà cả hai đều đã bước qua tuổi 30, rõ ràng đây không phải phương án dài hạn của đội bóng. 

    Điều này lý giải tại sao Ten Hag dành ra hơn 13 tuần của mùa Hè để thương thuyết với Barca về trường hợp của Frenkie De Jong, người mà ông cho sẽ giúp hệ thống Man Utd vận hành trơn tru hơn. 

    Tuy nhiên, nếu cần tìm một máy quét ở giữa sân, Ten Hag cần một ứng viên khác. World Cup vừa qua đã cung cấp cho Man Utd một cái nhìn tổng quan hơn, về các bản hợp đồng có thể ký. 

    Cụ thể, nhìn vào tuyển Argentina ở trận ra quân gặp Ả Rập Xê Út với Leandro Paredes và hành trình kỳ diệu sau đó với Enzo Fernandez, người ta thấy rõ sự khác biệt. 

    Enzo là cỗ máy thu hồi bóng tuyệt vời của các vũ công Tango và giúp đôi chân nghệ sỹ của Lionel Messi có thể thỏa sức sáng tạo.

    120 triệu euro có thể thay đổi lịch sử Man Utd - Bóng Đá

     Enzo vụt sáng ở World Cup 2022.

    Man Utd cần nhanh tay bởi theo tờ Correio da Manhã, Liverpool đã tiếp cận Enzo với mức giá 100 triệu euro. Báo cáo viết: "Vào thứ Tư, Benfica đã từ chối lời đề nghị trị giá 100 triệu euro cho Enzo Fernández, từ một câu lạc bộ Anh, mà theo Correio da Manhã, là Liverpool," báo cáo viết.

    "Rui Costa, chủ tịch của Benfica, đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị vì ông muốn ưu tiên cho dự án thể thao (của CLB)."

    "Do đó, chủ tịch khẳng định sẽ không có đề nghị nào dưới 120 triệu euro được chấp nhận, vì đó là điều khoản giải phóng hợp đồng."

    Ở mùa giải này, Enzo có trung bình 7,23 pha thu hồi bóng mỗi trận, cùng với đó là 2,33 lần tắc bóng và 0,96 lần cắt đường chuyền đối phương. Không ngẫu nhiên mà Benfica xem anh là 'báu vật'. Họ quyết không bán tiền vệ người Argentina, trừ khi một đội bóng nào đó đến và phá vỡ hợp đồng. 

    Ngày gia nhập Benfica, Enzo nói về thế mạnh của mình: "Tôi có nhãn quan chiến thuật tốt, chuyền tốt và khả năng thu hồi bóng cũng tốt. Tôi nghĩ đó là những thứ tôi có thể giúp đỡ đội bóng."

    Tin rằng đây là những thứ mà Ten Hag cần trong tháng Giêng để hiện thực hóa tham vọng ở đấu trường châu Âu lẫn Prermier League. Họ cần một người thu hồi bóng tốt ở giữa sân, để Bruno Fernandes và các chân sút ở trên thoải mái chơi bóng hơn. 

    Ngọa Long | 19:53 22/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...