MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • 12 tháng chuyển mình của Diogo Dalot

    05:23 Thứ sáu 30/09/2022

    BongDa.com.vn Diogo Dalot đang ở đỉnh cao sự nghiệp kể từ thời điểm tồi tệ nhất của anh ấy ở Man United vào 12 tháng trước.

     

    Diogo Dalot đang ở những ngày tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Anh là cầu thủ không thể thiếu của Man United. Khi lên tuyển, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng toả sáng, và nổi bật với cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Cộng hòa Séc. Khả năng phòng ngự của Dalot được cải thiện, và anh ngày càng hoàn thiện hơn ở khâu tấn công.

     - Bóng Đá

     Trận đấu đáng quên của Dalot 12 tháng trước.

    Cầu thủ 23 tuổi đã trải qua một chặng đường dài trong 12 tháng qua. Hôm nay là đúng 1 năm kể từ khi anh ở vào thời điểm có thể nói là chạm đáy về phong độ.

    12 tháng trước, Ole Gunnar Solskjaer miễn cưỡng để Diogo Dalot đá chính trong một trận đấu tại Champions League sau thẻ đỏ của Aaron Wan-Bissaka trong trận thua thảm hại trước Young Boys. Trận gặp Villarreal là một cơ hội tuyệt vời để Dalot thể hiện mình, nhưng nó không suôn sẻ chút nào đối với anh.

    Hậu vệ phải này đã bị cầu thủ chạy cánh Arnaut Danjuma của Villarreal làm khổ suốt trận đấu, và điều này dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của đại diện Tây Ban Nha. Tờ FotMob thậm chí đã viết: "Danjuma đã hành hạ tuyển thủ Bồ Đào Nha".

    Chung cuộc, Quỷ đỏ đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trước Tàu ngầm vàng nhờ bàn thắng muộn của Cristiano Ronaldo. Nhưng Dalot lại có màn trình diễn đáng thất vọng. Anh sau đó phải trở lại băng ghế dự bị và không được chọn đá chính một trận nào khác dưới thời Solskjaer cho đến khi vị huấn luyện viên này bị sa thải vào tháng 11, bất chấp phong độ kém từ Wan-Bissaka.

     - Bóng Đá

     Dalot tiến bộ vượt bậc trong mùa này.

    Khả năng phòng ngự kém cỏi khiến Dalot bị cho là không đủ tốt với Man United. Nhưng sự thay đổi HLV tại Old Trafford lại cho anh có cơ hội thể hiện mình. Michael Carrick và sau đó là Ralf Rangnick đã đặt niềm tin vào anh. Dù sao, Dalot kết thúc mùa giải, như thường lệ, với rất nhiều việc phải làm.

    Nhưng từ khi Erik ten Hag nắm quyền, Dalot đã vươn đến một cấp độ mới và hiện đang cho thấy lý do tại sao Jose Mourinho lại đánh giá anh rất cao vào năm 2018 khi nói với BBC Sport: "Ở lứa tuổi của mình, cậu ấy là hậu vệ cánh xuất sắc nhất châu Âu."

    Dalot đã làm rất tốt để nắm bắt cơ hội, và anh ấy có thể vui mừng với những gì xảy ra sau 1 năm qua, bởi trận đấu với Villarreal có thể dễ dàng báo hiệu kết thúc sự nghiệp của anh ở Old Trafford. Dalot đã thể hiện sự kiên cường để vượt qua mọi thử thách và trở nên mạnh mẽ hơn, để chứng tỏ được những gì tốt đẹp nhất của mình, ở khâu tấn công lẫn phòng ngự.

    (Theo UnitedInfocus)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 04:53 30/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...