MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • 10 tân binh hay nhất Premier League mùa này

    21:31 Thứ ba 10/05/2022

    BongDa.com.vn Christian Eriksen hay Cristiano Ronaldo đều tạo nên tầm ảnh hưởng lớn tại Premier League từ đầu mùa.

     

    Premier League mùa 2021/22 dần khép lại. Dưới đây là 10 tân binh được đánh giá hay nhất giải, theo ESPN.

    1. Christian Eriksen (Brentford, tự do): Tuyển thủ Đan Mạch, từ cõi chết trở về theo đúng nghĩa đen sau khi gục ngã tại Euro 2020, và có sự hồi phục thần kỳ. Đây được coi là một trong những câu chuyện tuyệt vời của mùa giải, và Eriksen cho thấy tất cả kỹ năng của mình tốt thế nào khi đưa Brentford thoát khỏi vùng nguy hiểm.

    10 tân binh hay nhất Premier League mùa này - Bóng Đá

     Eriksen thực sự xuất sắc.

    2. Luis Diaz (Liverpool, 37 triệu bảng): Tiền đạo Colombia ký hợp đồng từ Porto và hoàn toàn phù hợp ở Anfield với những bước chạy nhạy bén và năng nổ ở cánh trái. Anh tạo cơ hội cho huấn luyện viên Jurgen Klopp giảm bớt khối lượng công việc cho bộ 3 tấn công Sadio Mane, Diogo Jota và Mohamed Salah.

    3. Craig Dawson (West Ham, 2 triệu bảng): Dawson đã phòng ngự rất hay kể từ khi đến từ Watford và cầu thủ 31 tuổi đã có một mùa giải tuyệt vời cho The Hammers, khi ghi một bàn thắng trong trận tứ kết Europa League với Lyon. 

    4. Conor Gallagher (Crystal Palace, cho mượn): Màn trình diễn toàn năng ở hàng tiền vệ dưới dạng cho mượn từ Chelsea giúp anh có một suất trong đội hình tuyển Anh. Gallagher có thể chen chân vào đội hình của Chelsea mùa tới

    5. Cristiano Ronaldo (Manchester United, 13,5 triệu bảng): Anh đã có 24 bàn sau 38 trận ở tuổi 37. Không có những bàn thắng của Ronaldo, có lẽ Man Utd còn tệ hơn nữa.

    10 tân binh hay nhất Premier League mùa này - Bóng Đá

     Ronaldo ghi bàn ổn định.

    6. Martin Odegaard (Arsenal, 30 triệu bảng): Khả năng chuyền bóng đẳng cấp và sự sáng tạo của anh là lý do giúp Pháo thủ có thể cán đích trong Top 4. Anh đã trưởng thành và phát triển thành một cầu thủ hàng đầu và có thể là đội trưởng của Arsenal vào mùa giải tới. Có vẻ Odegaard là một món hời.

    7. Dan Burn (Newcastle United, 13 triệu bảng): Việc anh chuyển từ Brighton sang Newcastle đã giúp thắp lên sự hồi sinh của "Chích chòe" sau Giáng sinh. Anh rõ ràng là một cầu thủ quan trọng trong đội hình của Eddie Howe.

    8. Marc Guehi (Crystal Palace, 18 triệu bảng): Palace đã chơi một canh bạc và họ được đền đáp xứng đáng. Chelsea, vốn sắp mất một số hậu vệ chủ chốt theo dạng chuyển nhượng tự do như Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen và Antonio Rudiger, có lẽ ước rằng họ không vội bán Guehi.

    9. Bruno Guimaraes (Newcastle, 35 triệu bảng): Guimaraes luôn có những pha đi bóng tinh tế và dứt điểm táo bạo. Anh là biểu tượng cho một kỷ nguyên mới đang được xây dựng tại Newcastle.

    10. Jose Sa (Wolves, 7 triệu bảng): Thủ môn người Bồ Đào Nha đã giúp Wolves có cơ hội góp mặt ở bóng đá châu Âu mùa tới với một số pha cứu thua xuất thần.

    Tiểu Lam | 21:01 10/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...