MỚI NHẤT :
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • 10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi

    18:18 Thứ sáu 25/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Không có quá nhiều tranh cãi xuất hiện khi những cái tên thi đấu ấn tượng nhất đều góp mặt trong danh sách này.

    10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi - Bóng Đá

     Đứng thứ 10 là Virgil Van Dijk, người từng chơi ấn tượng nhưng lại bất ngờ dính chấn thương nặng và không thể có nhiều đóng góp cho Liverpool.

    10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi - Bóng Đá

     Neymar với phong độ ấn tượng và đưa PSG vào trận chung kết Champions League mùa giải 2019/20 cũng xứng đáng xuất hiện.

    10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi - Bóng Đá

     Mohamed Salah đã thực sự vượt qua định nghĩa "tiền đạo một mùa" để trở thành một sát thủ thực thụ ở Premier League. Mùa giải 2019/20, anh cũng ghi tới 19 bàn, có 10 pha kiến tạo ở Ngoại Hạng Anh.

    10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi - Bóng Đá

     Trong khi đó, thành tích của Kylian Mbappe còn "khủng" hơn với con số 30 bàn, 19 pha kiến tạo sau 37 trận ra sân tính trên mọi đấu trường.

    10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi - Bóng Đá

     Sau những gì đã thể hiện trong màu áo Borussia Dortmund lẫn RB Salzburg, Erling Haaland cũng được vinh danh. Mùa giải 2019/20, anh ghi tới 44 bàn trong 2 màu áo khác nhau tính trên mọi đấu trường. 

    10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi - Bóng Đá

     Chức vô địch EPL mùa giải 2019/20 sớm trước 7 vòng đấu của Liverpool một phần nguyên nhân là vì sự ổn định của Sadio Mane. Anh ra sân 35 trận, ghi 18 bàn và có 9 pha kiến tạo.

    10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi - Bóng Đá

     Việc Kevin De Bruyne xuất hiện đã giúp EPL thống trị danh sách này với 4 cái tên góp mặt. Dù Manchester City chỉ về nhì mùa trước, thế nhưng cầu thủ người Bỉ lại chơi chói sáng với 20 pha kiến tạo.

    10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi - Bóng Đá

     "Ông lão" Cristiano Ronaldo đã gồng gánh Juventus với việc sở hữu 31 bàn thắng sau 33 trận ra sân ở Serie A mùa trước.

    10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi - Bóng Đá

     Một thành phần "gánh team" khác là Lionel Messi và anh là ngôi sao duy nhất đến từ La Liga lọt vào danh sách này. Mùa trước, chân sút sinh năm 1987 ra sân 33 trận tại La Liga, ghi 25 bàn và có 22 pha kiến tạo. 

    10 sao 'đỉnh' nhất năm 2020 theo The Guardian: EPL áp đảo; Số 1 khó cãi - Bóng Đá

     Vị trí số một rất khó thoát khỏi tay Robert Lewandowski khi anh nổ súng tới 55 lần chỉ sau 47 trận ra sân ở mùa 2019/20.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Lewandowski vào lưới Frankfurt: 

     
    Giang Nam | 17:48 25/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...