MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • 10 năm khoác áo 17 CLB, cuối cùng trung vệ Chelsea cũng được 'giải thoát'

    22:06 Thứ năm 05/09/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ Michael Hector đang trải qua một sự nghiệp phong phú hơn bất cứ ai.

    Trung vệ Michael Hector, 27 tuổi, người London, đã trải qua một hành trình dài trong sự nghiệp của mình. Anh ra mắt Reading khi mới 17 tuổi, thuộc biên chế CLB này 6 năm. Tuy nhiên trong 6 năm đó, Michael Hector chỉ ra sân 54 trận, thời gian còn lại anh được gửi đi cho mượn.

    Trong hơn nửa thập kỷ, xen kẽ thời gian chơi cho Reading, trung vệ người Anh được gửi cho mượn đến... 11 đội bóng khác nhau, đều với thời gian chớp nhoáng, đến với các CLB ở hạng thấp là  Bracknell Town, Didcot Town, Havant & Waterlooville, Oxford City, Horsham, Dundalk, Barnet, Shrewsbury Town, Aldershot Town, Cheltenham Town, Aberdeen.

    10 năm khoác áo 17 CLB, cuối cùng trung vệ Chelsea cũng được 'giải thoát' - Bóng Đá

     Hector chưa ra sân trận chính thức nào cho Chelsea.

    Năm 2015, Hector được Chelsea mua lại, tưởng chừng đây là một bước tiến với cầu thủ này, nhưng anh không được ra sân bất cứ trận nào cho The Blues, tiếp tục miệt mài trên hành trình cho mượn. Từ đó đến nay, Michael Hector đã được gửi đến 4 đội bóng, mỗi đội 1 mùa.

    Mới đây, đội chủ sân Stamford Bridge xác nhận Michael Hector sẽ chuyển đến Fulham khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Đến hiện tại, trung vệ 27 tuổi đã ra sân cả thảy 334 trận, ghi 17 bàn thắng cho các đội bóng mình khoác áo.

    Dù sinh ra ở Anh nhưng Hector khoác áo đội tuyển Jamaica, đã ra sân 24 lần và cùng đội tuyển này giành ngôi á quân CONCACAF Gold Cup 2015.

    Hoài Thu | 22:30 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...