MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • 10 'kẻ bị lãng quên' tại Man City: Jadon Sancho và tân binh Arsenal

    11:22 Thứ năm 30/01/2020

    BongDa.com.vn Dù là những cầu thủ đầy tài năng, tuy nhiên nhiều ngôi sao đã không thể cạnh tranh nổi suất đá chính ở đội một của The Citizens.

     - Bóng Đá

     Rời Manchester City, Daniel Sturridge đã chuyển sang Chelsea và sau này là Liverpool. Đáng chú ý, anh thậm chí đã giành được chức vô địch Champions League cùng The Kop.

     - Bóng Đá

     Ít ai nghĩ rằng Kasper Schmeichel lại là một sản phẩm của lò đào tạo Manchester City. Tuy vậy, anh lại thành danh trong màu áo Leicester City và cùng "Bầy cáo" vô địch Premier League mùa 2015/16.

     - Bóng Đá

     Loris Karius lại là một người cũ khác của đội chủ sân Etihad. Mặc dù vậy, sự nghiệp của thủ thành người Đức bị "ám" bởi hàng loạt sai lầm dở khóc dở cười.

     - Bóng Đá

     Ben Mee cũng đang yên phận trong màu áo Burnley và là đội trưởng của "The Clarets". Rời "Man Xanh" từ năm 2012, anh đã trải qua 8 năm gắn bó với đội chủ sân Turf Moor.

     - Bóng Đá

     Có lẽ cái tên khiến CĐV Manchester City tiếc nuối nhất chính là Jadon Sancho. Thần đồng người Anh đang thực sự thăng hoa trong màu áo Borussia Dortmund. Tuy vậy, đội chủ sân Etihad vẫn được ưu tiên mua lại cầu thủ sinh năm 2000.

     - Bóng Đá

     Kế tiếp phải kể đến Pablo Mari, cầu thủ vừa chính thức gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn. Ngôi sao người Tây Ban Nha đến với Manchester City từ năm 2016 nhưng lại chưa một lần thi đấu cho The Citizens.

     - Bóng Đá

     Sau khi chia tay Manchester City, John Guidetti đã đến với Celta Vigo. Tuy vậy, sự nghiệp của tuyển thủ Thụy Điển tỏ ra vô cùng lận đận. Hiện tại, anh đang khoác áo Hannover 96 theo dạng cho mượn.

     - Bóng Đá

     Rony Lopes cũng gia nhập lò đào tạo Manchester City trước khi bị bán cho AS Monaco vào năm 2015. Giờ đây, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang đầu quân cho Sevilla.

     - Bóng Đá

     "David Beckham xứ Bury" - Kieran Trippier đã đi một chặng đường dài để có được ngày hôm nay. Tuyển thủ Anh chia tay The Citizens, có khoảng thời gian khoác áo Burnley trước khi thực sự vươn mình tại Tottenham Hotspur. Giờ đây, anh đang trên hành trình tìm kiếm vinh quang tại Atletico Madrid.

     - Bóng Đá

     Brahim Diaz chỉ mới vừa rời Manchester City hồi mùa Hè 2019 để chuyển sang Real Madrid. Tuy nhiên ở mùa giải 2019/20 này, cầu thủ gốc Morocco chỉ ra sân vỏn vẹn 6 trận trên mọi đấu trường. 

    Pep Guardiola chia sẻ sau trận thua 0-1 trước M.U: 

    Giang Nam | 10:52 30/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...