MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • 10 kẻ "ăn không ngồi rồi" tại Premier League: "Sai lầm" của Man Utd góp mặt, Ozil "lên đỉnh"

    20:38 Chủ nhật 03/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Điểm qua những ngôi sao hưởng lương cực cao nhưng không mang lại đóng góp cho CLB chủ quản tại EPL.

    10. Marcos Rojo (80.000 bảng/tuần)

    Màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2014 đã giúp trung vệ người Argentina có cơ hội đặt chân đến Old Trafford. Tuy nhiên, môi trường khắc nghiệt tại Premier League cũng như những yêu cầu cao của một đội bóng hàng đầu như Manchester United khiến anh nhanh chóng bị tụt lại phía sau.

    =10. Xherdan Shaqiri (80.000 bảng/tuần)

    Chỉ mới đá chính 13 trận tại Premier League kể từ đầu mùa giải trước, song mức thù lao của ngôi sao người Thụy Sĩ thật sự rất đáng kinh ngạc. Mặc dù vậy, thái độ thi đấu chuyên nghiệp của Shaqiri khiến anh rất được lòng ban lãnh đạo cũng như NHM.

    Liverpool fans react on Twitter to Xherdan Shaqiri’s display - Bóng Đá

     Shaqiri luôn cố gắng hết sức mỗi khi được trao cơ hội.

    =10. Islam Slimani (80.000 bảng/tuần)

    Dù thể hiện màn trình diễn khá ấn tượng trong khoảng thời gian được cho mượn tại AS Monaco mùa trước, song khi trở lại Leicester City, ngôi sao 32 tuổi lại tiếp tục phải chịu cảnh thất sủng khi chỉ mới được đăng ký 19 phút mùa này.

    7. Benjamin Mendy (90.000 bảng/tuần)

    Dù được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn, song chấn thương dai dẳng đã khiến hậu vệ người Pháp dần đánh mất chỗ đứng trong đội hình Manchester City.

    =7. Adam Lallana (90.000 bảng/tuần)

    Dù Brighton đã chiêu mộ tiền vệ người Anh miễn phí, song màn trình diễn của Lallana đến nay vẫn chưa xứng đáng với mức lương khổng lồ anh đang nhận.

    5. Danny Drinkwater (100.000 bảng/tuần)

    Ngôi sao 30 tuổi thậm chí còn bị đẩy xuống thi đấu tại U23 Chelsea mùa này. Tuy nhiên tại đây, anh lại châm ngòi cho hàng loạt cuộc ẩu đả, điển hình như ở trận đấu với U23 Tottenham Hotspur vừa qua.

    According to Sky Sports, Valencia could make a move to sign Danny Drinkwater.  - Bóng Đá

      Danny Drinkwater có thể sẽ sớm phải rời Chelsea.

    4. Andriy Yarmolenko (115.000 bảng/tuần)

    Nhận mức thù lao cao thứ hai West Ham, song tiền đạo chạy cánh người Ukraina lại thi đấu cực kỳ mờ nhạt. Ở một môi trường khắc nghiệt đòi hỏi tốc độ cao như Premier League, Yarmolenko không thể tìm được cách thích nghi, bên cạnh đó anh còn mắc phải những chấn thương dai dẳng.

    3. Bernard (120.000 bảng/tuần)

    Tương tự như Lallana, tiền đạo sinh năm 1992 cũng chuyển đến Everton theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, anh thậm chí còn không thể cạnh tranh suất đá chính ở mùa giải hiện tại, ngay cả khi đội chủ sân Goodison Park thiếu vắng sự phục vụ của James Rodriguez do chấn thương.

    2. Max Meyer (125.000 bảng/tuần)

    Mùa trước, ngôi sao người Đức chỉ góp mặt vỏn vẹn 6 trận cho Crystal Palace tại Premier League, còn ở giai đoạn hiện tại, anh thậm chí còn chưa có lấy 1 lần ra sân ở đấu trường này.

    CHÍNH THỨC: Max Meyer đến Ngoại hạng Anh, hưởng lương cực khủng - Bóng Đá

     Crystal Palace đang "nuôi báo cô" ngôi sao người Đức.

    1. Mesut Ozil (350.000 bảng/tuần)

    Dù luôn thể hiện khát khao thi đấu cho Arsenal, song trong bối cảnh HLV Mikel Arteta nhất quyết gạt tên Ozil khỏi kế hoạch, anh vẫn chưa có một trận đấu mở màn nào ở mùa giải mới.

    Arteta nói về việc Ozil bị loại khỏi đội hình EPL:

     
    Trường Sơn | 20:08 03/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...