MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • 10 cặp cha con ra sân nhiều nhất ở Premier League: Huyền thoại M.U và con trai vô đối

    16:26 Thứ tư 30/12/2020

    BongDa.com.vn Hầu hết các hậu duệ trong danh sách này đều không có sự nghiệp thành công như cha mình.

    10. Steve và Alex Bruce (195 lần ra sân)

    Steve Bruce ra sân ở Ngoại hạng Anh nhiều hơn con trai và cũng có sự nghiệp thành công hơn hẳn, giành đến 3 Premier League và vô số danh hiệu khác với Manchester United. Trong khi đó Alex chủ yếu chơi ở giải hạng dưới và chỉ có thời gian ngắn xuất hiện ở Premier League.

    9. Steve và Dan Potts (204 lần ra sân)

    Dan Post năm nay mới 26 tuổi và có thể đưa mình và cha tiến cao hơn ở danh sách này, tuy nhiên anh lại dành phần lớn sự nghiệp ở Championship, CLB hiện tại của anh là Luton Town không có vẻ gì sẽ được lên hạng trong thời gian tới. 204 trận của cha con nhà Potts vẫn chủ yếu đến từ công của Steve, ông dành gần trọn sự nghiệp khoác áo West Ham, gắn bó cùng CLB này sau nhiều lần lên xuống hạng. Thành tích tốt nhất của Steve với West Ham là vị trí thứ 5 mùa giải 1998/1999.

    8. Ian và Bradley Wright-Phillips (219 lần ra sân)

    Tương tự, Ian Wright cũng có sự nghiệp rực rỡ hơn so với con mình. Bradley chỉ được chơi 32 lần ở Premier League trước khi chuyển đến Mỹ thi đấu.

    9 former Premier League footballers who have served time in prison - Bóng Đá

     Ian Wright có sự nghiệp thành công với Arsenal.

    7. Rob và Elliot Lee (282 lần ra sân)

    Thực tế, Elliot Lee chỉ có 15 phút ra sân ở Premier League sau 2 lần được thay vào từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, Rob là trụ cột của Newcastle United, có những mùa giải thi đấu xuất sắc ở giải vô địch cao nhất nước Anh.

    6. Alan và Jack Cork (310 lần ra sân)

    1 trong 2 cặp "con hơn cha là nhà có phúc" trong danh sách này. Jack Cork có cả thảy 264 trận chơi ở Premier League và sẽ có thể cải thiện con số này nếu hồi phục chấn thương và lấy lại phong độ.

    5. Kevin và Tyrese Campbell (329 lần ra sân)

    Tyrese mới chỉ được ra sân 4 lần ở giải vô địch số 1 nước Anh nhưng ở tuổi 21, anh đang gây ấn tượng mạnh với 6 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 16 trận Championship, hoàn toàn có cơ hội thăng hạng cuối mùa này.

    4. Paul và Tom Ince (354 lần ra sân)

    Tom Ince có đẳng cấp kém xa người cha huyền thoại của mình, anh chỉ có 48 lần chơi ở Premier League, trong khi Paul từng chơi cho Manchester United và Liverpool, có cho mình 2 Premier League.

    3. Rory và Liam Delap (360 lần ra sân)

    Liam Delap mới 17 tuổi nhưng đã là cái tên rất được kỳ vọng của Manchester City, đã được HLV Pep Guardiola trao cơ hội và tỏa sáng. Dù mới có 1 lần xuất hiện ở Premier League nhưng nếu phát triển đúng tiềm năng, việc anh vượt qua cha mình là hoàn toàn có thể.

    Fans beg Pep Guardiola to hand Liam Delap first team return - Bóng Đá

     Liam Delap đang được kỳ vọng ở Man City.

    2. Ian Wright và Shaun Wright-Phillips (528 lần ra sân)

    Shaun có sự nghiệp ấn tượng hơn so với người anh em Bradley, có nhiều năm khoác áo Manchester City và Chelsea. Anh có nhiều lần ra sân ở Premier League hơn Ian Wright, nhưng tất nhiên không thành công bằng cha.

    1. Peter và Kasper Schmeichel (535 ra sân)

    Cả Peter Schmeichel và con trai mình đều có sự nghiệp đầy dấu ấn. Cả 2 đều vô địch Premier League, Peter có đến 5 lần nâng cúp với Manchester United, nhưng chức vô địch năm 2016 của Kasper với Leicester năm 2016 cũng rực rỡ không kém.

    Ở tuổi 34, Kasper đã chơi 225 trận ở Premier League, việc vượt qua con số 310 của Peter là một nhiệm vụ khó nhằn.

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Peter Schmeichel:

     
    Thanh Vũ | 15:56 30/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...