MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • 10 bộ ba tấn công xuất sắc nhất thế kỷ 21: Không Neymar, MSN chỉ còn là dĩ vãng

    18:07 Thứ sáu 04/08/2017 | 3

    BongDa.com.vn Squwaka mới đây đã chọn ra 10 bộ ba tấn công xuất sắc nhất ở thế kỷ 21. MSN được xem là bộ ba nguyên tử đáng sợ nhất, nhưng giờ đây họ đã tan rã.

    10. Arjen Robben, Didier Drogba và Damien Duff

     - Bóng Đá

     

    Chơi cùng nhau từ 2004 đến 2006, họ ít được chú ý đến bởi Chelsea giai đoạn đó thành công bởi phong cách của Jose Mourinho và một phần nào đó là tài năng của Frank Lampard. Bộ ba này đã đoạt được League Cup, 2 chức vô địch Ngoại hạng và 1 chức vô địch Community Shield.

    9. Leo Messi, Samuel Eto'o và Ronaldinho

     - Bóng Đá

     

    Ronaldinho là phù thủy tối cao, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Eto’o là sát thủ trong vòng cấm còn Messi là tài năng trẻ giá. Cùng thi đấu trong giai đoạn 2004-2007, bộ ba này giúp Barca đoạt 2 chức vô địch La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 chức vô địch Champions League.

    8. Kaka, Andriy Shevchenko và Hernan Crespo

     - Bóng Đá

     

    Bộ ba này chơi với nhau một mùa trong sơ đồ 4-3-1-2 của AC Milan. Mặc dù không đoạt được danh hiệu nào nhưng đội bóng áo sọc đỏ-đen thành Milan thời điểm đó thực sự là một cơn cuồng phong. Đáng tiếc nhất là AC Milan đã đánh mất chức vô địch trong trận chung kết với Liverpool mặc dù đã dẫn trước 3-0.

    7. Arjen Robben , Mario Mandzukic và Franck Ribery

     - Bóng Đá

     

    Chơi cùng nhau trong 2 mùa từ 2012-2014, bộ ba này đã đem lại cho Bayen Munich 2 chức vô địch Bundesliga, 2 cúp Quốc gia Đức, 1 siêu cúp Đức và 1 chức vô địch Champions League.

    6. Shinji Kagawa , Mario Gotze và Robert Lewandowski

     - Bóng Đá

     

    Với bộ ba Kagawa, Gotze và Lewandowski, Dortmund đã phá vỡ thế thống trị của Bayern Munich với 2 chức vô địch Bundesliga và 1 cúp Quốc gia Đức trong 2 mùa 2010-2011 và 2011-2012.

    5. Leo Messi, Samuel Eto'o và Thierry Henry

     - Bóng Đá

     

    Sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công Messi – Henry – Eto’o của Barca từ năm 2007-2009 thực sự là nỗi khiếp sợ của mọi đội bóng. Blaugrana đã đoạt cú ăn ba ở mùa giải 2008/2009.

    4. Gareth Bale , Karim Benzema và Cristiano Ronaldo

     - Bóng Đá

     

    BBC đã sát cánh cùng nhau trên hàng công của Real từ năm 2013. Không có bộ ba nào đoạt được nhiều chức vô địch như BBC (3 lần). Ngoài ra họ còn 1 lần đoạt Cúp nhà Vua, 2 lần giành siêu cúp TBN, 2 lần vô địch FIFA Club World Cup, 2 lần đoạt siêu cúp châu Âu và 1 lần vô địch La Liga.

    3. Wayne Rooney , Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo

     - Bóng Đá

     

    Đây có lẽ là bộ ba tấn công xuất sắc nhất dưới thời Sir Alex. Gắn bó với nhau từ 2007 đến 2009, họ đã giúp M.U đoạt được Community Shield (2 lần), Premier League (2 lần), Champions League, FIFA Club World Cup và League Cup

    2. Leo Messi, Pedro và David Villa

     - Bóng Đá

     

    Barcelona của Pep Guardiola giai đoạn 2010-2012 là một đội bóng đáng sợ. Với bộ ba MPV trên hàng công, họ 2 lần vô địch La Liga, 2 lần đoạt siêu cúp Tây Ban Nha và 1 lần vô địch Champions League.

    1. Leo Messi, Luis Suárez và Neymar

     - Bóng Đá

     

    Có thể khẳng định MSN chính là bộ ba tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Bộ ba này đã cùng nhau đoạt La Liga (2 lần), Copa del Rey (3 lần), Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA World Cup và siêu cúp TBN. MSN 3 mùa liên tiếp ghi hơn 100 bàn thắng và xô đổ mọi kỷ lục.

    Endo - Thể thao Việt Nam | 16:12 04/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...