MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • 03h00 ngày 18/08, Barcelona vs Bilbao: Ngược dòng là thứ yếu

    10:05 Thứ hai 17/08/2015

    (BongDa.com.vn) – Vấn đề trong trận lượt về Barcelona không phải là ngược dòng trước Bilbao như thế nào, mà là thể hiện một lối đá ra sao.

    (BongDa.com.vn) – Thua thảm 0-4 tại San Mames, vấn đề trong trận lượt về Barcelona không phải là ngược dòng trước Bilbao như thế nào, mà là thể hiện một lối đá ra sao.

    Địa điểm: SVĐ Nou Camp, xứ Catalan
    Thời gian: 03h00 (giờ VN)
    Tỷ lệ châu Âu: Barca 1.33, Hòa 4.78, Bilbao 8.11
    Tỷ lệ châu Á: 2.025 – 0 : 1 1/2 – 1.875

    Hàng thủ tệ hại thì có 2 Lionel Messi cũng khó làm nên chuyện. Ảnh: internet
    Hàng thủ tệ hại thì có 2 Lionel Messi cũng khó làm nên chuyện. Ảnh: internet
    S
    au cú sốc trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha, cả HLV trưởng Luis Enrique và nhiều cầu thủ như Mascherano hay Pique đều lên tiếng khẳng định quyết tâm lội ngược dòng. Thế nhưng, quyết thắng bằng lời nói hay điên cuồng tấn công trên sân nhà dù biết cách biệt lên đến 4 bàn không gỡ không phải là một giải pháp hoàn hảo lúc này.

    Không ai phủ nhận khả năng ghi bàn của hàng công trứ danh bên phía Barcelona, nhưng sức mạnh của Athletic Bilbao đã thể hiện và khoảng cách an toàn 4 bàn cho thấy cuộc lội ngược dòng tại Nou Camp là một phi vụ “bất khả thi” hoặc “không tưởng”. Một chiến thắng có lẽ là đủ để nói lời xin lỗi với khán giả nhà, trong khi ưu tiên hơn hết của đội bóng xứ Catalan là phải vá lại hàng thủ thua 8 bàn/ 2 trận.

    Đúng vậy, dù hàng công nổ súng bao nhiêu nhưng hàng thủ chỉ cần “phá đám” bằng những sai lầm vô duyên thì kết cục luôn khó được như kì vọng. Ở lượt đi, HLV Enrique than phải xoay vòng lực lượng quá nhiều. Giải pháp Bartra đá cặp cùng Vermaelen, Pique dự bị đã trở thành thảm họa. Cùng với việc Rakitic và Iniesta không đá chính, khả năng cầm nhịp tuyến giữa của Sergi Roberto hay Rafinha để lộ quá nhiều sơ hở, không thể phòng ngự từ xa đủ tốt.

    Barca nên đặt mục tiêu củng cố hàng thủ, chiến thắng danh dự và chờ đợi cơ hội hơn là đòi
    Barca nên đặt mục tiêu củng cố hàng thủ, chiến thắng danh dự và chờ đợi cơ hội hơn là đòi “ăn tươi nuốt sống” một Athletic Bilbao gắn kết. Ảnh: internet

    Vấn đề của Barcelona chính là khoảng cách giữa các vị trí đá chính và dự bị là quá xa. Dù có Lionel Messi và Luis Suarez trên hàng công, nhưng những siêu sao này đã bị chia cắt liên tục vì tuyến dưới quá thiếu liên kết. Bài toàn hàng thủ đang tỏ ra rất nan giải, Barca hiện chỉ có mỗi cặp trung vệ Pique và Mascherano là tạm chấp nhận được, bất cứ sự kết hợp với Mathieu, Bartra hay Vermaelen đều gây ra ít nhiều xôc xệch trong đội hình.

    Về phía Bilbao, đội bóng này tuy không nhiều ngôi sao nhưng sự gắn kết của nhóm cầu thủ xứ Basque là rất đáng kể. Chỉ cần phòng ngự chắc chắn và ngắt quãng hưng phấn của chủ nhà Barca đêm nay một cách đều đặn, thầy trò Valverde sẽ đứng vững tại Nou Camp và bỏ túi Siêu cúp mong chờ.

    Với Barcelona, họ cần tối thiểu một chiến thắng, còn câu chuyện lội ngược dòng chỉ là thứ yếu. Nếu dàn sao Barcelona nhập cuộc thi đấu với ám ảnh này, họ khó lòng mơ chuyện viễn vông. Nhưng biết đâu, nếu chơi biết mình biết ta, sửa lại những sai sót của bản thân thay vì tập trung “trả hận” đối thủ, cơ hội ngược dòng sẽ mở ra theo cách khó tin nhất.

    Dự đoán: 3-1

    Đội hình dự kiến:

    Barcelona: Ter Stegen; Alves, Pique, Mascherano, Mathieu; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez, Pedro

    Athletic Bilbao: Iraizoz; Marcos, Laporte, Etxeita, Balenziaga; San Jose, Benat; Susaeta, Eraso, Sabin; Aduriz

    Thông tin lực lượng:

    Barcelona: Jordi Alba chấn thương, Neymar bị quai bị, Aleix Vidal và Arda Turan chưa được đăng kí thi đấu

    Athletic Bilbao: Muniain, Iturraspe, Rico chấn thương

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...