MỚI NHẤT :
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • 02h00 ngày 25/10, Man City vs Wolves: Dạo chơi tại Etihad

    08:25 Thứ ba 24/10/2017

    BongDa.com.vn Manchester City vẫn là thuốc thử liều nặng giành cho tham vọng của Wolverhampton Wanderers trong mùa giải này.

    SVĐ: Etihad, Manchester City

    Nhận định:

    Tại Ngoại hạng Anh, Man City đang thống trị tuyệt đối với 8 thắng lợi sau 9 vòng đấu, giành được 25 điểm. Hàng công của Pep Guardiola được đánh giá rất cao khi ghi đến 32 bàn, trở thành đội bóng có nguồn hoả lực mạnh nhất châu Âu. Tại Champions League, Man xanh cũng chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi khi dẫn đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận.

     - Bóng Đá

    Man City đang có phong độ cao. 

    Bước vào trận đấu với Wolves, Man City rõ ràng có được sự tự tin nhất định. Chân sút Sergio Aguero trở lại vào cuối tuần trước và lập tức có cho mình một pha lập công. Những nhân tố khác vẫn duy trì được sự đột biến như Kevin De Bruyne, David Silva hay Gabriel Jesus. Bản hợp đồng rất được mong chờ, Bernardo Silva cũng phải rất chật vật tìm kiếm vị trí sau màn trình diễn chói sáng của các cựu binh.

    Dù vậy, HLV Pep Guardiola vẫn bày tỏ sự khiêm tốn khi nói về sức mạnh của đội: "Không quan trọng đối thủ của chúng tôi có góp mặt trong top 5-6 hay không, Man City vẫn có thể bị đánh bại. Tôi ở đây để giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo và tiếp theo nữa. Đến khi mùa giải kết thúc, tôi sẽ phân tích về mọi thứ và giúp đội bóng trở nên hoàn hảo hơn."

    Sở dĩ Pep có phát biểu thế này khi đối thủ của họ tại League Cup đêm nay, Wolves đang có phong độ không hề tồi tại giải hạng Nhất. Bầy sói đã có 3 thắng lợi liên tiếp và dẫn đầu BXH với 29 điểm sau 13 vòng đấu. Wolves đang được xem là ứng viên sáng giá cho một suất lên Ngoại hạng Anh mùa sau.

     - Bóng Đá

     Wolves đang dẫn đầu Championship.

    Hai nhân tố đáng chú ý nhất của đội hình Wolves phải kể đến tiền vệ Diogo Jota và tiền đạo Leo Bonatini. Cả hai đều đã có đến 7 pha lập công mùa này và thi đấu trọn vẹn tất cả các trận từ đầu mùa. "Chúng tôi không cần phải sợ họ," tiền đạo Bonatini tự tin phát biểu trước trận.

    Tuy nhiên, cơ hội giành cho Wolves vẫn khá thấp khi phải thi đấu tại Etihad và đối đầu một gã khổng lồ của nước Anh. Pep có thể tung vào sân nhiều gương mặt dự bị để giữ sức cho những trận đấu quan trọng sau đó. Nhiều khả năng, tiền vệ Ilkay Gundogan có thể đá chính ngay từ đầu sau khi bình phục chấn thương. Ngoài ra, bộ đôi tân binh Danilo và Bernardo Silva cũng được cho thử sức ở giải đấu ít cạnh tranh hơn.

    Dự đoán: Man City 3-0 Wolves

    Đội hình dự kiến:

     - Bóng Đá

     

    Phong độ gần đây:

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

    Thành tích đối đầu:

     - Bóng Đá

     

    Lịch thi đấu:

     - Bóng Đá

     

    Chiêm ngưỡng tài năng của Bernardo Silva:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 08:05 24/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...