Tứ kết EURO 2016
Địa điểm: Sân vận động Stade de Bordeaux, Bordeaux
Trọng tài: Viktor Kassai (HUN)
Người Ý đang làm cả châu Âu ngạc nhiên. Một đội bóng có tổ chức tốt, chơi khoa học và sẵn sàng cháy hết mình vì một huấn luyện viên xuất chúng như Conte. Ở giải lần này, tân thuyền trưởng Chelsea mùa tới chứng minh một sự thật đã cũ: tập thể mạnh vắng ngôi sao còn hon nhiều ngôi sao mà chơi thiếu gắn kết.
Azzurri gần như không có ngôi sao lớn. Nhưng bằng lối chơi khó chịu và đầy mưu mẹo, họ đã hạ cả Bỉ và Tây Ban Nha một cách dễ dàng. Sơ đồ 3-5-2 của Conte tỏ ra lấn át hoàn toàn những ngôi sao của bóng đá thế giới như Busquets, Iniesta, David Silva,... hay trận đầu tiên là Kevin De Bruyne, Eden Hazard. Hàng phòng ngự 3 người với những Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Bonucci có thể coi là tổ hợp phòng thủ chắc chắn nhất giải. Trên BBC, BLV Thierry Henry và Danny Murphy nhận định, Italia đang có hệ thống 3 trung vệ "xuất sắc nhất thế giới".
Đó dĩ nhiên là điểm tựa cho họ. Ở trận gặp Tây Ban Nha, Italia đã chơi một thứ bóng đá tinh quái, và gây bất ngờ cho đối phương khi sẵn sàng chiếm lĩnh thế trận trong những phút cần thiết. Nhưng gặp Đức, một đội bóng gần như chỉ có điểm yếu duy nhất ở vị trí trung phong, Italia khó mà chơi như trước "Bò tót".
Họ cần một chút điên rồ, chút điên rồ để có thể tạo những khoảnh khắc như Mario Balotelli đã làm 4 năm trước. Năm nay họ có ai? Hãy hy vọng Pelle hay Eder làm được điều gì đó.
Với những gì đã thể hiện trước Slovakia, phải thừa nhận Đức quá mạnh. Như đã nói ở trên, Đức là một đội bóng gần như chỉ có điểm yếu duy nhất ở vị trí trung phong, nhưng vấn đề này đang được Joachim Loew giải quyết khá ổn ở hai trận đấu gần nhất (gặp Bắc Ireland và Slovakia).
Cất Mario Goetze và sử dụng một chuyên gia phung phí cơ hội như Mario Gomez, nhưng Mannschaft vẫn có thứ mình cần, là bàn thắng. Không xuất sắc, nhưng với bản năng của một trung phong, cầu thủ của Besiktas biết cách đưa bóng vào lưới theo những cách đơn giản nhất.
Khả năng làm tường và chơi đầu tốt của Gomez cũng khiến hệ thống tấn công của Đức dễ dàng hơn nhiều. Và khi mà Toni Kroos, Jullian Draxler hay Mesut Oezil vẫn chơi đúng đẳng cấp, Đức đủ khả năng xuyên thủng mọi hàng phòng ngự.
Thống kê:
- Italia là đội bóng có tuổi đời già nhất giải, với độ tuổi trung bình 28.45. Ngược lại, Đức là đội trẻ nhất, với 25.39.
- Hai đội đã hòa nhau 10 lần sau 33 lần gặp gần nhất. Đức thắng 8, và Italia thắng 15.
Lực lượng:
- Khả năng ra sân của Daniele De Rossi còn bỏ ngỏ. Italia cũng vắng Thiago Motta vì bị treo giò. Antonio Candreva chắc chắn không thể ra sân vì chấn thương.
- Đức có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.
Đội hình ra sân dự kiến:
Đức: (4-2-3-1)
Neuer – Hector, Hummels, Boateng, Kimmich – Khedira, Kroos – Ozil, Muller, Draxler – Gomez.
Italia: (3-5-2)
Buffon – Chiellini, Bonucci, Barzagli – Darmian, Giaccherini, De Rossi, Parolo, Florenzi – Eder, Pelle.