MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • 01h45 ngày 01/10, Borussia M’gladbach vs Manchester City: Mệnh lệnh phải thắng

    09:51 Thứ tư 30/09/2015

    Mệnh lệnh phải thắng đã được đặt ra đối với thầy trò HLV Manuel Pellegrini trong trận đấu giữa Borussia Moenchengladbach vs Manchester City đêm nay.

    (BongDa.com.vn) – Mệnh lệnh phải thắng đã được đặt ra đối với thầy trò HLV Manuel Pellegrini trong trận đấu giữa Borussia Moenchengladbach vs Manchester City đêm nay.

    Địa điểm: Sân Borussia Park (Đức)

    Tỷ lệ châu Á: 2.00       1/2:0    1.90

    Tỷ lệ châu Âu: 4.00     3.69     1.91

    Man City đang đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng. Ảnh: Internet.
    Man City đang đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng. Ảnh: Internet.
    T
    hật khó có thể ngờ rằng, thất bại 1-2 trước Juventus cách đây hai tuần lại ảnh hưởng nặng nề tới Man xanh đến như vậy. Trong số 4 trận gần nhất, The Citizens chỉ thắng 1 (trước Sunderland ở Cúp Liên đoàn) và để thua 3. Từ một đội bóng được đánh giá cao nhất sau những màn khởi động vô cùng ấn tượng tại giải quốc nội, Man City bây giờ đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng mini đang ngày càng cận kề.

    Cuối tuần vừa rồi, HLV Manuel Pellegrini đã nổi đóa trong phòng họp báo sau khi thảm bại 1-4 trước Tottenham Hotspurs: “Phải, tôi đang bực mình đây. Tôi đang thực sự phát điên lên đây. Các vị có muốn nói gì không?”. Đây chính là nguyên văn những lời lẽ thể hiện thái độ xử lý cực kỳ thiếu bình tĩnh của vị chiến lược gia người Chile. Điều đó nói lên một sự thật rằng ngay cả “thuyền trưởng” bên phía đội bóng thành Manchester cũng đang cảm thấy vô cùng bối rối trước tình hình hiện tại.

    Trên một phương diện nào đó, trong nỗ lực tìm ra “đường sống” cho Man xanh, không còn cách nào khác, thầy trò Pellegrini buộc phải đánh sập “pháo đài” Borussia Park trong cuộc chạm trán M’gladbach đêm nay. Ở một bảng đấu tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro với những đối thủ cạnh tranh “máu mặt” là Juventus hay Sevilla, chắc chắn The Citizens không được phép phạm thêm sai lầm. Trước giờ bóng lăn, đội bóng chủ sân Etihad cũng vừa đón nhận tin vui khi cả hai trụ cột David Silva và Vincent Kompany đều có cơ hội tái xuất trong chuyến hành quân đến nước Đức.

    Về mặt lý thuyết, sự trở lại của Silva có thể khiến cho tân binh đang thi đấu cực kỳ lên chân là Kevin de Bruyne bị giảm tải tầm ảnh hưởng. Thế nhưng, xét trong bối cảnh hàng công Man City đang trở nên sa sút hơn bao giờ hết, với phong độ “tậm tịt” cực kỳ khó hiểu của những Sergio Aguero, Yaya Toure hay Raheem Sterling… chắc chắn HLV Pellegrini sẽ phải trông chờ rất nhiều vào sự sáng tạo đồng thời đến từ bộ đôi “nhạc trưởng” người Tây Ban Nha và cựu ngôi sao Wolfsbrug.

    Sự trở lại của David Silva sẽ là chìa khóa cho lối chơi của Man xanh. Ảnh: Internet.
    Sự trở lại của David Silva sẽ là chìa khóa cho lối chơi của Man xanh. Ảnh: Internet.

    Về phần đội chủ nhà, sau màn khởi đầu bạc nhược bằng chuỗi 5 thất bại liên tiếp ở Bundesliga mùa này, ban lãnh đạo M’gladbach đã quyết định sa thải HLV Lucien Favre đồng thời đưa Andre Schubert lên thay thế. Ngay lập tức, CLB chủ sân Borussia Park cũng chấm dứt chuỗi trận toàn thua của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, vẫn còn là quá sớm để khẳng định M’gladbach đã thực sự thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng.

    Ở một đấu trường đòi hỏi sự già dơ như Champions League, kinh nghiệm bao giờ cũng là chìa khóa quan trọng nhất. Chứng kiến đại diện nước Đức bị nhà ĐKVĐ Europa League, Sevilla đánh bại 3-0 trong một trận cầu mà họ phải chịu phạt đền tới… 3 lần, người ta mới hiểu rằng M’gladbach non nớt đến nhường nào.

    Tất nhiên, Man City cũng chỉ là “ma mới”. Nhưng đêm nay, có thể “ma mới” sẽ còn được bắt nạt… ma mới hơn.

    Dự đoán: Manchester City thắng 2-0

    Đội hình dự kiến:

    M’gladbach: Sommer; Korb, Nordtveit, Christensen, Wendt; Hermann, Dahoud, Xhaka, Johnson; Raffael, Stindl.

    Manchester City: Hart; Sagna, Otamendi, Demichelis, Kolarov; Fernadinho, Toure; Bruyne, Silva, Sterling; Aguero.

    B.D - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...