MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Zinedine Zidane: Tức nước vỡ bờ

    21:29 Chủ nhật 21/07/2019

    BongDa.com.vn Ai cũng biết mâu thuẫn giữa HLV Zinedine Zidane và Gareth Bale, nhưng ít ai ngờ chiến lược gia này lại hành động như vậy.

    Sau những phát biểu trong cuộc họp báo mới đây của HLV Zinedine Zidane về tương lai của Gareth Bale, ắt hẳn nhiều người sẽ rất bất ngờ về việc này. Nhưng, đây là truyền thống của Real Madrid, không phải một ai đó có công với câu lạc bộ thì sẽ được tiếp tục trọng dụng.

    HLV Fabio Capello bị sa thải sau khi vô địch La Liga 2006/07 được 11 ngày, chỉ vì lối đá của ông không vừa mắt ban lãnh đạo. Hay người đưa đội bóng đến chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử - HLV Carlo Ancelotti cũng phải rời đi mà theo lời chủ tịch Florentino Perez là ông cũng không biết nhà cầm quân người Ý đã làm gì sai.

    Có lẽ, sự đặc biệt ở đây nằm ở hành động của Zidane, chưa từng có một huấn luyện viên nào phát biểu về một cầu thủ đẳng cấp thế giới của mình như thế. Nhưng dù sao, chiến lược gia người Pháp cũng là do "tức nước vỡ bờ".

    Zinedine Zidane: Tức nước vỡ bờ - Bóng Đá

    HLV Zidane có lý do của mình để làm như thế. 

    Zidane không nói về quyết định từ giã Real Madrid trước đây, tuy vậy ai cũng đoán được phần lớn là do Gareth Bale. Ông đã biết được Bale không thể trở thành một đầu tàu của Real, nhưng trái lại, chủ tịch Perez lại tin tưởng vào điều đó.

    Bán đi Ronaldo, giữ lại tiền đạo người xứ Wales, và những gì diễn ra ở mùa trước đã chứng minh ai đúng ai sai. Zidane chấp nhận trở lại để cứu vớt con tàu đang đắm, với một điều kiện là mọi thương vụ chuyển nhượng phải được ông toàn quyền quyết định, và tất nhiên là Perez đồng ý.

    Đã đến lúc bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng phải rời khỏi Bernabeu. Chắc chắn Bale biết rõ điều này, nhưng anh không muốn nó xảy ra. Bale lên tiếng rằng mình sẽ ở lại Real bằng mọi giá, nhận lương và đánh golf nếu không được ra sân.

    Thái độ này của anh càng làm cho Zidane "ngứa mắt", và cuối cùng thì ông cũng chẳng thể giữ im lặng được nữa. Real cần một bến đỗ cho cầu thủ này ngay lập tức, dù là bất kỳ đội bóng nào. Có thể Bale sẽ không được hưởng lợi gì nếu ra đi, nhưng Real sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề.

    Kền kền trắng đã bỏ ra đến 86 triệu bảng để mang anh về từ Tottenham. Dù không còn giữ được đẳng cấp của mình, dĩ nhiên Real vẫn không thể để Bale ra đi mà không thu về một đồng nào.

     - Bóng Đá

    Real không cần Bale, nhưng họ vẫn cần tiền.

    Họ cần cân bằng lại số tiền mua và bán cầu thủ của mình trong hè này. Bởi nhiều khả năng vẫn còn ít nhất một bom tấn nữa cập bến Bernabeu, nếu cứ tiếp tục chi một số tiền khổng lồ thì Real sẽ bị sờ gáy bởi Luật Công bằng Tài chính.

    Huỳnh Phong | 21:15 21/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...