Một năm sau khi lênh đênh trên biển để chạy trốn khỏi Syria, Yusra Mardini đã có mặt tại Olympic Rio 2016 trong đội Olympic người tị nạn để tranh tài ở bộ môn bơi lội. Dù không đạt thành tích cao nhưng những gì cô làm được khiến tất cả đều phải ngã mũ thán phục.
Yusra Mardini năm nay mới 19, có sở trường là bơi 100m tự do và bơi bướm 100m. Hiện cô đang sống với bố mẹ và chị gái ở Berlin. Yusra Mardinicùng chị gái từng là những ngôi sao sáng của một câu lạc bộ bơi lội tại Syria. Nhưng các cuộc xung đột khiến việc tập luyện của họ bị gián đoạn. Khi chiến tranh trở nên căng thẳng và tàn khốc hơn, ngôi nhà của gia đình nữ vận động viên cũng bị phá hủy. Do đó, họ đánh cược cả cuộc đời để chạy trốn.