MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Youssoufa Moukoko: Siêu tiền đạo trẻ tuổi của Dortmund

    19:32 Thứ bảy 15/06/2019

    BongDa.com.vn Hãy cùng BongDa.com.vn điểm qua một gương mặt đầy hứa hẹn của bóng đá thế giới trong tương lai. Liệu anh sẽ vụt sáng hay sớm nở chóng tàn như bao trường hợp khác?

    "Chúa đã cho bạn một cuộc sống khó khăn vì ngay từ đầu Ngài biết rằng bạn mạnh mẽ như thế nào," chắc hẳn nhiều người nghĩ đây là câu nói của một người từng trải, chín chắn và trưởng thành. Thế nhưng, bạn đã nhầm. Chủ nhân của lời bộc bạch trên là Youssoufa Moukoko, 14 tuổi, có 317 nghìn lượt theo dõi trên phương tiện truyền thông xã hội.

    Vậy, Youssoufa Moukoko là ai? Bạn sẽ không thể tìm thấy thông tin cầu thủ này chi tiết bằng cách "gõ" Google. Người ta biết rất ít về tuổi thơ, những trải nghiệm đầu đời với trái bóng tròn của sao mai đang khoác áo Borussia Dortmund

    Youssoufa Moukoko - the world's next superstar striker or just another Freddy Adu? - Bóng Đá

    Moukoko là viên ngọc thô quý báu của Dortmund hiện tại.

    Moukoko sinh ra tại thủ đô Yaounde, nước Cộng hòa Cameroon thuộc Trung Phi. Anh lớn lên tại vùng Hồi giáo Briqueterie và gia nhập học viện St Pauli năm lên 10. 

    "Chúng tôi có cuộc họp hàng tuần với các huấn luyện viên. Người quản lý đội U14 đến bảo với mọi người, ông đang sở hữu một cậu nhóc rất tài năng, ông chưa từng chứng kiến ai có thể chạm đến ngưỡng đó vào độ tuổi của thằng bé và yêu cầu chúng tôi phải tận mắt xem Moukoko chơi bóng," cựu Giám đốc thể thao câu lạc bộ St Pauli, Thomas Meggle chia sẻ với cánh phóng viên.

    Youssoufa Moukoko - the world's next superstar striker or just another Freddy Adu? - Bóng Đá

    Moukoko là tiền đạo trẻ đầy triển vọng của bóng đá Đức. 

    Tài năng, thể trạng của Moukoko thuyết phục tất cả, đồng thời giúp anh được đôn lên đội U15 ngay sau đó. Kết thúc 13 trận đấu, sao mai người Cameroon sở hữu 23 bàn thắng. Tuy nhiên, những nghi vấn, hoài nghi về gian lận tuổi với Moukoko bắt đầu xuất hiện. 

    "Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bất cứ ai nhìn vào cậu ấy đều ngạc nhiên trước sự phát triển mau lẹ mà ở độ tuổi ấy rất khó xuất hiện. Mặc dù vậy, chúng tôi có đầy đủ giấy tờ hợp lệ để chứng minh Moukoko hoàn toàn trong sạch," Thomas Meggle phát biểu.

    Youssoufa Moukoko - the world's next superstar striker or just another Freddy Adu? - Bóng Đá

    Moukoko trong màu áo Dortmund.

    Năm 2016, Moukoko có giấy khai sinh tại Đức và quyết định gia nhập Dortmund. Trong màu áo đội bóng Vàng-Đen, cầu thủ 14 tuổi nhanh chóng khẳng định tiềm năng phát triển cực lớn. Mùa giải 2017/2018, anh đóng góp 40 bàn sau 28 trận cùng U17 Dortmund; con số đó tăng lên mức kỉ lục: 48 pha lập công ở mùa giải năm nay.

    Chứng kiến bước đột phá phi thường của Moukoko, Dortmund quyết định đôn anh lên đội U19 vào mùa giải 2019/2020. "Chúng tôi nghĩ thời điểm hiện tại, cậu ấy hoàn toàn phù hợp chơi bóng ở cấp độ cao hơn, tương ứng với hiệu suất ghi bàn của mình," Lars Ricken, quản lý học viện Dortmund khẳng định với tờ Bild.

    Youssoufa Moukoko - the world's next superstar striker or just another Freddy Adu? - Bóng Đá

    Dortmund luôn nổi tiếng bởi công tác đào tạo trẻ.

    Phong độ xuất sắc giúp Moukoko ghi điểm với hãng đồ thể thao danh tiếng Nike. Theo các báo cáo đáng tin cậy, ông lớn nước Mỹ quyết định ký thỏa thuận với sao mai 14 tuổi vào tháng Tư vừa qua, có giá trị 1 triệu euro. Bản hợp đồng sẽ gia tăng lên 10 triệu euro tùy thuộc vào màn trình diễn của Moukoko ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

    Dù nhận được rất nhiều sự kì vọng, thế nhưng tương lai của Moukoko vẫn là dấu hỏi lớn. Liệu anh sẽ tiếp tục phát triển, vươn tầm thành ngôi sao toàn cầu hay chỉ loay hoay ở dạng tiềm năng?

    Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất. Nếu Moukoko phát triển theo đúng quỹ đạo, thế giới bóng đá chuẩn bị chào đón một siêu sao mới khác

    Anh Nguyễn | 19:00 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...