MỚI NHẤT :
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Xuân Trường nhớ bầu không khí tại các sân bóng Việt Nam

    18:45 Thứ sáu 16/02/2018

    Trong lời chúc Tết người hâm mộ cả nước, tiền vệ Lương Xuân Trường của HAGL thừa nhận nhớ bầu không khí tại các sân bóng Việt Nam.

    Cả nước đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhân dịp đầu năm mới, tiền vệ Lương Xuân Trường của CLB HAGL đã gửi lời chúc Tết đến người hâm mộ cả nước. Theo đó, đội trưởng của U23 Việt Nam vừa giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 cho biết kỳ nghỉ Tết là một thách thức với mình và các đồng đội bởi các tuyển thủ trải qua một quãng thời gian dài không tập luyện chung cùng nhau: “Năm 2018 sẽ có rất nhiều biến động khi tôi trở lại trong màu áo HAGL tại V-League. Tôi cho rằng đó sẽ là thách thức vì một thời gian dài tôi không tập luyện chung cùng đội.”

     - Bóng Đá

    Xuân Trường chúc Tết người hâm mộ cả nước.

    Trong lời chúc của mình, tiền vệ người Tuyên Quang cũng tiết lộ lý do khiến mình cùng ban lãnh đạo HAGL quyết định trở lại thi đấu ở Việt Nam trong năm 2018. Xuân Trường cho biết mình rất nhớ bầu không khí các sân bóng tại Việt Nam: “Tôi trở lại Việt Nam vì nhớ sự ủng hộ từ các khán đài. Tôi rất nhớ bầu không khí tại các sân bóng Việt Nam, đặc biệt là sân Pleiku. Thêm nữa, về nước chơi bóng tôi sẽ có nhiều dịp hơn để thăm gia đình cũng như dành nhiều thời gian hơn cho người thân.”

    Tiền vệ người Tuyên Quang cũng gửi lời chúc đến người hâm mộ cả nước: “Tôi chúc mọi người luôn thương yêu và sẻ chia tình cảm cho gia đình, người thân, bạn bè của mình nhiều hơn vì người Việt luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau như một đại gia đình.”

    Đức Anh | 17:49 16/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...