MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Xuân Trường không phải phép màu, HAGL giờ như ngọn nến trước gió

    18:38 Chủ nhật 14/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sự bổ sung chất lượng mang tên Lương Xuân Trường cũng không thể cứu vãn một HAGL đang quá bất ổn ở thời điểm hiện tại.

    Sau lượt đi V-League 2019, Hoàng Anh Gia Lai đón chào sự trở lại của Lương Xuân Trường từ Buriram United, đồng thời có thêm bản hợp đồng mới là tiền đạo người Brazil Felipe Martins, thay thế cho trung phong Chevaughn Walsh đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, cả hai sự bổ sung trên đều chưa thể giúp đội bóng phố núi lột xác ở giai đoạn lượt về.

    Vòng 15 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai phơi áo 0-3 trên sân Cửa Ông trước Than Quảng Ninh. CLB của bầu Đức chứng minh trận thắng đội bóng đất mỏ tại Cúp Quốc Gia cách đây hơn 2 tuần của họ chỉ là may mắn. Đáng báo động hơn, thất bại này đã là trận thứ 6 liên tiếp HAGL không thắng tại V-League (thua 4, hòa 2), đẩy họ xuống vị trí áp chót trên BXH.

    Xuân Trường không phải phép màu, HAGL như ngọn nến trước gió - Bóng Đá

     HAGL thảm bại 0-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng 15 V-League 2019.

    Và với những gì đang tiếp diễn ở Pleiku, có rất ít niềm tin vào một bộ mặt khác cho HAGL trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Tân binh Felipe Martins vẫn chưa thể hòa nhập được vào lối chơi của toàn đội, trong khi các trụ cột khác như Minh Vương, Văn Thanh, Tuấn Anh hay Văn Toàn đang có dấu hiệu chững lại.

    Hàng công đã không còn giữ được sự sắc sảo để gánh vác hàng thủ tệ hại như ở lượt đi nữa. Ba trận gần nhất, đội bóng phố núi chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn, trong khi phải nhận lấy 8 bàn thua. Bộ ba trung vệ trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Lee Tae-hoon rõ ràng có chất lượng rất thấp so với hàng thủ mà thầy Park đang xây dựng ở đội tuyển Việt Nam.

    Quan trọng hơn, họ thiếu một thủ lĩnh thực sự trên sân với cá tính đủ mạnh để vực dậy những cái đầu chực rệu rã trên sân kia. Tuấn Anh không phải một người như vậy, Xuân Trường thì khả dĩ hơn, nhưng anh cần thời gian đủ lâu để hòa nhập trở lại với bầu không khí ở Hàm Rồng.

    Xuân Trường không phải phép màu, HAGL như ngọn nến trước gió - Bóng Đá

     Sự xuất hiện của Xuân Trường chưa thể vực dậy HAGL.

    Hiện giờ HAGL đã nằm ở vị trí thứ 13/14 trên BXH V-League 2019, vị trí thấp nhất từ đầu mùa của họ. Càng đáng lo hơn khi ba vòng tới, họ sẽ phải lần lượt chạm trán những đối thủ có đẳng cấp và phong độ tốt hơn hẳn. ĐKVĐ Hà Nội đang rất khát điểm để đua vô địch cùng TP.HCM, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An lại là hai đội bóng hiện nằm trong top 5 BXH.

    Rõ ràng, sự trở lại của Xuân Trường không thể trở thành phép màu để vực dậy đoàn quân bạc nhược của HLV Lee Tae-hoon. Họ sẽ cần một cú hích thật mạnh về tinh thần lẫn chuyên môn để đảo chiều tình hình, còn không thì cuộc chiến trụ hạng khốc liệt đang chờ HAGL phía trước.

    Vương Ngọc | 18:30 14/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...