MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Xuân Trường “đôi co” với cư dân mạng, chuyện có gì đâu mà ầm ĩ?

    18:17 Chủ nhật 18/03/2018

    BongDa.com.vn Một lời phát biểu, dù có thể bị coi là bức xúc thái quá, cũng chẳng thể được dùng làm căn cứ để chỉ trích đạo đức hay văn hóa của một cá nhân. Câu chuyện Xuân Trường có “lời qua tiếng lại” với khán giả trên mạng xã hội, cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt mà có lẽ không cần phải đào bới thêm nữa.

    Ngày nay, bóng đá đã được xem là một “nghề nổi tiếng”, mức độ hâm mộ và “phát cuồng” của fan đối với một cầu thủ, có khi còn lớn hơn cả một ca sĩ, hay diễn viên thần tượng. Các cầu thủ, đặc biệt là các ngôi sao của làng túc cầu thế giới cũng nắm bắt được điều đó, họ phủ sóng ở hầu hết các mạng xã hội, và luôn luôn cập nhật tin tức về bản thân mình để đưa đến cho cổ động viên một cách nhanh nhất.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường nhận nhiều phản ứng trái chiều sau phát ngôn chỉ trích fan phong trào trên mạng xã hội.

    Đằng sau những tài khoản với lượng “theo dõi” khổng lồ ấy, có thể là một ekip, hay thậm chí là cả một công ty truyền thông được trả lương để khiến cho tài khoản mạng xã hội của các cầu thủ ngôi sao luôn giữ được tương tác tốt, tin bài đưa lên kịp thời, hình ảnh, video cũng không thiếu để khiến cho các cổ động viên lúc nào cũng vui vẻ.

    Và cũng vì các tài khoản đó được vận hành rất chuyên nghiệp theo hướng “công nghiệp”, nên sẽ khó có sự cố “vạ miệng” nào của các cầu thủ, mà nếu có đi nữa, nó cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng hết mức có thể.

    Ở Việt Nam, nền bóng đá chưa đi đến mức độ chuyên nghiệp như thế. Đa phần tài khoản mạng xã hội của các cầu thủ là do họ tự lập và dùng giống như những người bình thường khác, tức là để kết nối và chia sẻ với nhiều người. Mà một khi đã là do bản thân các cầu thủ tự dùng, thì sẽ không tránh khỏi những sự cố phát ngôn. Bởi họ cũng chỉ là con người, cũng có “hỷ, nộ, ái, ố”, cũng có lúc bức xúc trước một vấn đề gì đó và muốn “xả” ra hết những uất ức trong lòng.

    Nếu như cứ chăm chăm nhìn vào lúc họ bức xúc và phát ngôn chưa được trau chuốt, chỉnh sửa, để “kết tội” họ thiếu văn hóa, hay kém về đạo đức chẳng hạn, thì là một hành động hết sức đáng lên án. Một dòng trạng thái chia sẻ sự tức giận của bản thân, không thể nói lên tư cách đạo đức hay văn hóa, nhân phẩm của một cá nhân, nó chỉ nói lên một điều duy nhất, đó là người viết những dòng trạng thái đó đang ở trong tình trạng ức chế, và có sự bức xúc nhất định, chỉ thế mà thôi. Ngoài ra, không còn biểu thị điều gì nữa cả.

    Người hâm mộ luôn luôn muốn được sống cùng thần tượng, trong thời đại internet và mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, nhu cầu đó đã thành sự thật khi mà họ được gặp thần tượng hầu như hàng ngày, thông qua những dòng trạng thái, hay những tấm hình, đoạn video.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường và đồng đội ăn mừng sau khi có bàn thắng giúp HAGL rời Lạch Tray với một điểm quý giá ở vòng 2 V-League 2018.

    Liệu người hâm mộ thực sự muốn đọc những gì do chính thần tượng của mình viết ra, hay chỉ được đọc những dòng chữ như đã lập trình sẵn, được cả một ban bệ chỉnh sửa và dùng những thủ thuật để tạo độ “nóng” cho từng chủ đề? Chắc chắn là nhiều người sẽ muốn những câu chữ đơn thuần từ chính cầu thủ mà họ mến mộ viết nên hơn, và một khi đã muốn như vậy, hãy biết thông cảm nếu như thần tượng của mình có lúc nào đó “lỡ lời”.

    Còn đối với chủ thể của câu chuyện, là Xuân Trường, thì có lẽ anh cũng chẳng cần quá bận tâm vì những chuyện như vậy. Bởi suy cho cùng Xuân Trường là một cầu thủ, nếu cuối tuần nào anh cũng cho ra lò những bàn thắng đẹp như trong trận gặp Hải Phòng ở vòng 2 V-League 2018 vừa qua, thì ai còn để tâm đến những chuyện đôi co trên mạng nữa.    

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 17:50 18/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...