MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Xuân Trường chăm sóc cho Duy Mạnh sau tình huống đổ máu

    10:00 Thứ tư 09/01/2019

    Đội phó của tuyển Việt Nam có hành động ân cần giúp đỡ đồng đội trong trận đấu gặp Iraq tại vòng bảng Asian Cup 2019.

    Ngay từ phút 27 của trận ra quân tại Asian Cup 2019, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã nằm sân sau một tình huống tranh chấp trên không với cầu thủ Iraq.

    Lĩnh trọn pha giật cùi chỏ đằng sau của đối thủ, Duy Mạnh choáng váng và phải nhận được sự chăm sóc của đội ngũ y tế mới có thể tiếp tục thi đấu.

    Máu đã đổ trên gương mặt của Duy Mạnh, cho thấy tính chất nghiêm trọng của pha va chạm mạnh. Ngay lúc ấy, người đồng đội của anh là Lương Xuân Trường đã có mặt ở bên, lấy nước để rửa tay giúp Duy Mạnh tránh bị vết máu dính trên người và trang phục thi đấu.

    Hành động giúp đỡ ân cần, chu đáo của đội phó tuyển Việt Nam khiến nhiều CĐV bày tỏ sự xúc động và khen ngợi. Trong mắt người hâm mộ, Trường luôn là mẫu cầu thủ chín chắn, ấm áp và trưởng thành.

    Xuân Trường chăm sóc cho Duy Mạnh sau tình huống đổ máu - Bóng Đá

     Xuân Trường cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng trong hiệp một vào lưới Iraq. Ảnh: Minh Chiến.

    Trước đó ở vòng chung kết U23 châu Á, Xuân Trường cũng có những hành động làm ấm lòng người hâm mộ. Sau khi thực hiện thành công cú sút luân lưu của mình ở trận bán kết gặp U23 Qatar, chàng tiền vệ số 6 đã xin phép các trọng tài và HLV Park Hang-seo rời sân để chạy vào khu kỹ thuật mang áo khoác ra cho các đồng đội.

    Vào thời điểm gay cấn nhất quyết định số phận của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết, nhiệt độ ở Thường Châu đã rơi xuống chỉ còn vài độ C. Khoảnh khắc ân cần lặng lẽ chăm sóc đồng đội của Xuân Trường đã tạo nên những hình ảnh đẹp, xúc động về tinh thần gắn bó, đoàn kết và luôn yêu thương, quan tâm đến nhau của các cầu thủ Việt Nam.

    Trở lại trận đấu với đội tuyển Iraq tại vòng bảng Asian Cup 2019. Dù có hai lần vượt lên dẫn trước trong hiệp một từ tình huống phản lưới nhà của Ali Faez và pha lập công của Công Phượng, đội tuyển Việt Nam vẫn phải nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 2-3, chịu cảnh tay trắng rời sân.

    Kết thúc vòng đấu đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 bảng D. Hai đội bóng xếp trên là Iran và Iraq cùng giành được 3 điểm, lần lượt có hiệu số +5 và +1.

    Nhật Minh | 06:40 09/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...