MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Xuân Trường: Câu chuyện xuất ngoại và giá trị thật của một nền bóng đá

    22:16 Thứ tư 13/12/2017

    BongDa.com.vn Đã hai năm kể từ ngày tiền vệ Lương Xuân Trường tham gia giải đấu hàng đầu châu Á K–League. Và cũng kể từ lúc ấy những hi vọng tốt đẹp về một tương lai tươi mới và một “nền công nghiệp” sản xuất cầu thủ xuất ngoại của bầu Đức nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung dần dần trở thành sự thật.

    Lần lượt Công Phượng, Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Anh Tài được chui rèn ở môi trường bóng đá đỉnh cao như Nhật Bản và Hàn Quốc, trước đó cựu tuyển thủ Công Vinh cũng có cơ hội khi anh được Sapparo FC kí hợp đồng 1 năm nhưng vấn đề về chuyên môn là không nhiều mà yếu tố thương mại vẫn là chủ yếu. Lúc đó, Công Vinh đang là ngôi sao danh tiếng của bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường không thể hiện được nhiều tại Gangwon FC.

    Cũng đã gần 16 năm kể từ ngày cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức xuất ngoại khi anh sang câu lạc bộ Lifan tại Trung Quốc với sự quan tâm rất lớn của truyền thông thời điểm đó, nhưng thành công của thương vụ này không đáng kể, để rồi một năm sau anh phải trở lại CLB Công An thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đối với bao nhiêu người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì đó là một dấu ấn lịch sử, một cách để nâng tầm cầu thủ cũng như là “viên gạch” đầu tiên cho sự phát triển bóng đá chuyên nghiệp sau này.

    “Xuất ngoại cầu thủ “ một cụm từ không mới đối với mọi người yêu bóng đá, thậm chí nó đã xuất hiện từ rất lâu khi những cầu thủ Nam Mỹ được đào tạo để xuất ngoại qua những châu lục khác. Ở Việt Nam khái niệm này đã được định hình từ khi bầu Đức khai trương học viện HAGL- JMG với ước mơ giành được huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên cho Việt Nam và sau đó là những thương vụ đàm phán với câu lạc bộ nước ngoài. Ý định rất rõ ràng như một phần nào đó làm động lực cho cả nền bóng đá và đưa bóng đá nước nhà vươn tầm châu lục

    Tuy nhiên, cho đến bây giờ những thành công mà nó mang lại chưa đáng kể là bao. Quay trở lại với Công Phượng thi đấu cho Mito Hollyhock FC hay Tuấn Anh thi đấu cho Yokohama FC đều không mang lại hiệu quả lớn. Và điều đặc biệt ở đây là tiền vệ Lương Xuân Trường hiện đang thi đấu cho Gangwon FC, có thể nói Xuân Trường là niềm hi vọng lớn nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

    Được đào tạo bài bản và tư duy thông minh, đương nhiên anh đem lại nhiều hi vọng cho một nền bóng đá còn non trẻ. Thế nhưng, cơ hội được ra sân của chàng tiền về tài hoa này xem ra không nhiều, bởi vấn đề thể lực cũng như thể chất. Ở đây, mọi người có thể thấy rõ sự hạn chế về thể trạng của cầu thủ Việt Nam.

    Đến với giải đấu U23 M150 đang tổ chức tại Thái Lan, có thể rõ ràng hình dung sự xuống phong độ cũng như lạc lõng giữa các cầu thủ đang đá tại V-League lần này của Xuân Trường. Đã trải qua hai trận ở giải đấu, màn thể hiện của Xuân Trường được đánh giá rất tệ và tỷ lệ chuyền hỏng quá nhiều. Số lần tạo cơ hội gần như là con số 0 tròn trĩnh.

    Có nhiều câu hỏi được đặt ra sau màn thể hiện nghèo nàn của chàng cầu thủ quê Tuyên Quang. Có lẽ việc phải thường xuyên ngồi dự bị tại CLB đã khiến phong độ anh đi xuống rõ rệt, ảnh hưởng đến phong độ của U23 Việt Nam nơi anh đang mang băng thủ quân.

    Đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận lại vấn đề một cách thực tế rằng bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại một khoảng cách quá xa so với nền bóng đá khu vực. Không thể phủ nhận chất lượng cầu thủ hiện nay đang rất tốt so với quá khứ với những trung tâm đào tạo tiên tiến và chất lượng. Thế nhưng khái niệm “ xuất ngoại cầu thủ“ vẫn còn là chuyện của tương lai.

    Tại sao lại là Hàn Quốc hay Nhật Bản, sự hấp dẫn của hai quốc gia này luôn là ưu tiên số một của giới cầu thủ là điều không bàn cãi. Tuy nhiên nên xem lại thực tế là cầu thủ Việt vẫn chưa thể cạnh tranh được ở những giải đấu như vậy. Minh chứng rõ ràng là những cầu thủ của học viện HAGL-JMG, một trung tâm có thể tự hào về khoản đào tạo bóng đá số một Việt Nam. Có thể nói rằng một cầu thủ trẻ sẽ được tích lũy kinh nghiệm tốt hơn giữa những môi trường đỉnh cao, thế nhưng những gì đã diễn ra cho thấy lợi thì ít mà bất cập thì quá nhiều.

     - Bóng Đá

     Thai Premier League được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

    Những cầu thủ khi trở về sau những lần “du học” lại phải vất vả tìm lại phong độ như xưa và chấn thương luôn là vấn đề chính đối với những cầu thủ này. Có thể lấy Công Phương hay Tuấn Anh làm ví dụ dễ dàng nhất trong việc thương mại hóa cầu thủ Việt Nam. Thể lực không đảm bảo thì sẽ không bao giờ có những cơ hội rõ ràng cho cầu thủ nước ta ở những sân chơi lớn trong khu vực.

    Mùa giải năm sau, Lương Xuân Trường sẽ hết hợp đồng với Gangwon FC và câu hỏi anh sẽ đi đâu sau khi hết hạn hợp đồng đang được quan tâm khá rộng rãi. Một là quay về HAGL nơi mà những tiền vệ trẻ như Châu Ngọc Quang hay Triệu Việt Hưng,… đang đá rất lên chân sẽ khiến cơ hội cạnh tranh rất lớn và có thể lãng phí nhiều tài năng cùng một lúc.

    Hai là tìm cho mình một câu lạc bộ trong khu vực vừa tầm mà điển hình là Thái Lan, nơi đang cố gắng khuếch trương giải đấu bằng cách kêu gọi các cầu thủ khu vực Đông Nam Á tham gia. Có lẽ Thái Lan hay một câu lạc bộ thuộc khu vực ĐNA sẽ là vừa tầm với Lương Xuân Trường hơn là Nhật Bản hay Hàn Quốc.

    Bởi cầu thủ khi được ra sân nhiều sẽ có cơ hội cống hiến và phát huy hết khả năng của anh ấy. Ra sân nhiều hơn sự tự tin sẽ nâng cao hơn vì vậy Xuân Trường sẽ không bị lãng phí tài năng. Còn “ xuất ngoại cầu thủ “ vẫn còn là một câu chuyện mà tất cả những người làm bóng đá ở Việt Nam cần phải nỗ lực rất nhiều và tốn không ít chi phí nếu muốn “sản xuất” cầu thủ chuyên nghiệp như những nền bóng đá tiên tiến của châu lục như Hàn quốc hay Nhật Bản.

    (Bạn đọc: Đinh Huy Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:35 13/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...