MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Xử đẹp đối thủ, "ngọc đen Atletico" suýt sắm vai tội đồ

    06:02 Thứ hai 07/10/2019

    BongDa.com.vn Nếu Real Valladolid tận dụng lợi thế tốt hơn, có lẽ họ đã bỏ túi 3 điểm sau trận đấu vừa rồi.

    Hành quân đến sân vận động Jose Zorrilla để đối đầu với Real Valladolid trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 8 La Liga, Atletico Madrid đứng trước áp lực buộc phải thắng để có thể duy trì khoảng cách với đối thủ cùng thành phố Real Madrid trên BXH.

    Tuy nhiên, mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của HLV Diego Simeone và các học trò. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt đến từ các cổ động viên nhà, Valladolid thi triển lối đá rất khoa học, họ gây ra muôn vàn khó khăn cho Los Rojiblancos, đặc biệt là ở khoảng thời gian nửa đầu trận đấu.

    Partey gives away penalty in Atletico Madrid stalemate with Valladolid - Bóng Đá

     Partey suýt chút nữa đã vào vai tội đồ trong trận đấu tối qua.

    Trong hiệp hai, dù những điều chỉnh về mặt chiến thuật của HLV Simeone đã giúp Atletico tạo ra thế trận sáng sủa hơn, thế nhưng họ cũng không thể một lần làm rung mành lưới Valladolid trước khi hồi còi mãn cuộc vang lên.

    Kết quả hòa khiến Atletico bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên BXH, xếp sau hai đại kình địch Barcelona và Real Madrid. Rõ ràng, đây là một trận hòa có phần khá may mắn cho Los Rojiblancos, bởi lẽ đội chủ nhà đã không tận dụng được quả sút phạt đền sau tình huống phạm lỗi của tiền vệ Thomas Partey vào phút thứ 36.

    Ngôi sao người Ghana đang có phong độ vô cùng ổn định ở những vòng đấu gần đây, tuy nhiên theo Goal, ở màn đụng độ vừa rồi, anh lại suýt vào vai "tội đồ" khi thực hiện một pha truy cản không hợp lệ với tiền đạo, Sandro Ramirez bên phía Valladolid trong vòng cấm.

    Dẫu vậy, Partey vẫn để lại rất nhiều điểm nhấn đáng chú ý trên sân. Thống kê từ Goal cho thấy, cầu thủ 26 tuổi thực hiện tổng số đường chuyền nhiều thứ tư bên phía Atletico (52 đường chuyền) trong trận đấu này với độ chính xác lên đến 86.5%.

    Trường Sơn | 06:04 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...