MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • XSKT Cần Thơ, không thay đổi là nguy to

    22:01 Thứ năm 30/11/2017

    BongDa.com.vn “Thiếu gia” của bóng đá miền Tây đã trụ hạng thành công, nhưng nếu họ không thực sự thay đổi, thì ở mùa giải sau, suất xuống hạng sẽ gọi tên họ rất sớm.

    Mới đây, một trang báo nước ngoài đã xếp sân vận động Cần Thơ vào danh sách những sân bóng kỳ lạ tại Đông Nam Á, khi ở đây chỉ nhộn nhịp khi tổ chức... đua xe máy, chứ không phải bóng đá. Sự thờ ơ của người hâm mộ là thực tế đáng buồn với những người làm bóng đá ở vùng đất Tây Đô, theo thống kê của VPF, XSKT Cần Thơ là đội bóng có lượng khán giả tới sân thấp nhất tại V-League 2017 với 26.500 CĐV, trung bình 2.038 người/trận. Thử tưởng tượng, khoảng 2 nghìn người ngồi lọt thỏm giữa một sân vận động sức chứa 40-45 nghìn người mới thấy nơi đây ảm đạm như thế nào.

     - Bóng Đá

      XSKT Cần Thơ trụ hạng dễ dàng khi mà Long An sớm buông súng. Ảnh: Duy Anh.

    Nhưng chẳng thể trách người hâm mộ. Bóng đá Cần Thơ từng được ví như một “thiếu gia” giàu tham vọng lắm tiền tài, trong khi những địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long có truyền thống bóng đá tốt hơn như Đồng Tháp hay Long An càng ngày càng sa sút, sự “bạo chi” của XSKT Cần Thơ từng được mong chờ rằng sẽ giúp bộ mặt bóng đá miền Tây khởi sắc và tạo dựng lại vị thế.

    Thế rồi suốt những năm qua, người hâm mộ không nhận được những kết quả tương xứng với kỳ vọng. XSKT Cần Thơ rốt cuộc cũng chỉ là một đội bóng bình thường, thua nhiều hơn thắng, cố gắng trụ hạng đã là thành công, dù xét về tiền bạc họ chưa bao giờ bị xem là “túng thiếu”

    Mùa giải 2017, có thể nói XSKT Cần Thơ rất may mắn khi người anh em miền Tây của họ là CLB Long An đã “buông súng” từ quá sớm, suất xuống hạng gần như được xác định khi mà giai đoạn quyết liệt vẫn chưa tới, thế nên đội bóng Tây Đô đã trụ hạng một cách khá dễ dàng. Nhưng mùa giải 2018, e rằng sẽ không đơn giản như thế.

     - Bóng Đá

     Liệu ai dám chắc hình ảnh của Long An không lập lại bởi XSKT Cần Thơ ở mùa giải tới. Ảnh: Duy Anh.

    Tân binh Nam Định có lẽ sẽ là đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng trực tiếp với XSKT Cần Thơ, nhưng đội bóng thành Nam sẽ không phải dạng vừa, vì đã quá lâu rồi họ không được góp mặt ở V-League, động lực thi đấu là rất lớn, và với sự hâm mộ nhiệt thành của khán giả sân Thiên Trường cộng với thực lực của dàn cầu thủ này, họ sẽ không cam tâm làm ứng viên xuống hạng.

    Những cái tên khác cũng ở nhóm cuối bảng mùa giải này như HAGL, TP.HCM được dự báo là sẽ vực dậy rất mạnh mẽ ở mùa sau, khi có những tuyên bố rất “cứng” từ các ông bầu. Còn SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương hay SLNA đều là những tên tuổi có thực lực, họ sa sút chỉ là tạm thời và nếu làm bóng đá nghiêm túc trở lại thì các CLB này không phải lo lắng quá nhiều về chuyện trụ hạng.

    Như vậy, xem ra XSKT Cần Thơ sẽ phải thực sự nghĩ đến chuyện cạnh tranh trụ hạng vào mùa giải 2018. Nếu cứ đá như những mùa giải đã qua, thảm họa sẽ đến rất nhanh với đội bóng này. Tất nhiên là những người làm bóng đá ở Cần Thơ không phải chỉ biết chờ nước đến chân, những thay đổi đang đến khi mà HLV Vũ Quang Bảo rời ghế HLV trưởng và ông Đinh Hồng Vinh từ HAGL sẽ về thay thế.

     - Bóng Đá

     Cuộc chiến trụ hạng mùa sau sẽ không dễ dàng với Cần Thơ. Ảnh: Duy Anh.

    Hy vọng rằng, bước thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ là khởi đầu cho những cái mới ở XSKT Cần Thơ, để ít nhất thì khán giả Tây Đô cũng sẽ đến sân xem bóng đá nhiều như xem... đua xe máy.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:30 30/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...