MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • XSKT Cần Thơ chia tay "bộ 3 nguyên tử" ngoại quốc

    18:17 Thứ tư 30/11/2016 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng miền Tây XSKT Cần Thơ bất ngờ không tái ký hợp đồng với "bộ 3 nguyên tử" Đinh Hoàng Max, Oseni và Patiyo.

    3 công thần từng đóng góp hơn 20 bàn thắng cho đội bóng XSKT Cần Thơ đã khăn gói rời miền Tây sau khi không được ban lãnh đạo tái ký hợp đồng cho mùa giải mới. Ở mùa V-League 2016, Oseni và Patiyo mỗi người góp 10 bàn, trong khi Đinh Hoàng Max ghi 3 bàn dưới bàn tay HLV Vũ Quang Bảo.

    _MG_5536

     2 ngoại binh châu Phi không còn thuộc biên chế XSKT Cần Thơ. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trong buổi tập đầu tiên trước thềm mùa giải mới trên sân Cần Thơ, những gương mặt ngoại binh mới đã xuất hiện và hứa hẹn sẽ là những "ngòi nổ" thay thế cho các nhân vật phải ra đi. Chi tiết các bản hợp đồng này sẽ sớm được đội bóng miền Tây công bố trong thời gian tới.

    Sau khi tiêu tốn hàng chục tỷ đồng trong 2 mùa giải vừa qua (2015 và 2016) vào việc chiêu mộ nhân tài để trụ hạng V-League, đến năm thứ 3, XSKT Cần Thơ đã thắt lại hầu bao là điều có thể dự đoán trước. Vì vậy việc chia tay "bộ 3 nguyên tử" có thể giảm đi chi phí không nhỏ về lương.

    Cùng ra đi đợt này còn có tiền vệ Lê Thế Cường với lý do về gần với gia đình. Cầu thủ sinh năm 1990 rời Sông Lam Nghệ An sau V-League 2015 và đến Cần Thơ chỉ 1 mùa 2016. Bến đỗ mới của cầu thủ này hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

    Ngoài ra, XSKT.Cần Thơ cũng chưa có sự bổ sung nào đáng kể cho V-League 2017. Tân binh đầu tiên của đội Tây Đô là trung vệ Cao Cường (QNK.Quảng Nam) và họ đang mượn một số cầu thủ thuộc lò PVF để tăng cường lực lượng cho mùa giải mới.

    Bình Thọ - Thể thao Việt Nam | 18:06 30/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...