Những ngày gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng Lorenzo Insigne đã có bất đồng sâu sắc với HLV Carlo Ancelotti. Bên cạnh đó, tiền đạo 28 tuổi cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi liên tục phải đón nhận những tiếng la ó trên các khán đài bởi kết quả đáng thất vọng của đội nhà.
Vậy nên, nhiều “ông lớn” tại châu Âu đã sẵn sàng trải thảm đỏ để đưa đội trưởng của Partenopei rời San Paolo. Chủ tịch Aurelio de Laurentiis cũng đã đưa ra mức giá dành cho ngôi sao của mình. Theo đó, đội bóng nào muốn chiêu mộ Insigne thì phải chồng lên bàn đàm phán số tiền không dưới 100 triệu euro. Mức giá này hoàn toàn xứng đáng với chàng trai đã có 14 bàn thắng và 7 pha kiến tạo trong mùa giải này.
Tuy nhiên, mới đây, Mino Raiola đã sắp xếp 1 buổi gặp mặt để Carlo Ancelotti trao đổi thẳng thắn với cậu học trò của mình nhằm giải quyết mâu thuẫn. Và mọi thứ đã bất ngờ rẽ sang chiều hướng có lợi cho Napoli. Ngay sau trận đấu với Cagliari, anh đã lên tiếng chốt tương lai của mình:
“Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng trở lại. Điều đó làm tôi cảm thấy tự hào và càng vui mừng hơn khi được đeo băng đội trưởng.
Napoli là đội bóng của tôi. Hi vọng rằng tôi có thể tiếp tục cống hiến cho màu áo này trong tương lai.”
Lời khẳng định của Insigne sẽ làm cho các Tifosi của Partenopei cảm thấy ấm lòng. Còn với các đại gia của bóng đá châu Âu, họ nên tìm kiếm 1 mục tiêu khác thay vì cố gắng đưa chàng trai 28 tuổi rời San Paolo trong vô vọng.