Pha cứu thua xuất sắc của Oblak
Trong bối cảnh hầu hết các đội bóng lớn đang trải qua một mùa Hè khá ảm đạm, thì Chelsea lại đứng "riêng một góc trời" khi họ đã mang hàng loạt tân binh về Stamford Bridge, bao gồm cả bom tấn Kai Havertz - cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Đức.
Chưa dừng lại ở đó, HLV Frank Lampard vẫn đang có ý định tiếp tục nâng cấp đội hình của The Blues. Hiện tại, nhằm cụ thể hóa kế hoạch thay thế Kepa Arrizabalaga đã được lên sẵn từ lâu, chiến lược gia người Anh đang tìm kiếm một thủ môn đẳng cấp.
Dù trước đây, đích thân "sếp lớn" của Chelsea là Petr Cech đã khẳng định đội chủ sân Stamford Bridge vẫn tin tưởng vào Kepa, nhưng rõ ràng Lampard lại có một kế hoạch khác. Mùa sau, nhiều khả năng thủ thành người Tây Ban Nha vẫn sẽ ở lại, nhưng không còn giữ được vị trí chính thức trong khung thành.
Thời gian gần đây, giới truyền thông cũng đã chỉ ra hàng loạt cái tên được Chelsea cân nhắc chiêu mộ, và đáng chú ý nhất phải kể đến Jan Oblak. Song, mới đây Fabrizio Romano - cây bút uy tín hàng đầu về những thông tin chuyển nhượng, đã mang đến một tin buồn dành cho CĐV The Blues:
"Tôi đã nói suốt 3 tháng nay rồi, Jan Oblak sẽ không rời đi, chẳng có gì liên quan đến Chelsea cả."
Thực tế, khả năng The Blues chiêu mộ được Oblak là rất thấp, trong bối cảnh họ vừa "phá két" vì Kai Havertz. Được biết, thủ thành thuộc biên chế Atletico Madrid sở hữu một điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá đến 109 triệu bảng.