Tại King Power, Leicester đã có một trận đấu tuyệt hay, đẩy Arsenal xuống 'vực thẳm'. Jamie Vardy và James Maddison là 2 cái tên lập công cho Bầy cáo và được tung hô hết lời.
Ngược lại, với màn trình diễn tệ hại của Pháo thủ, HLV Unai Emery đã phải chịu vô số chỉ trích. Đã có không ít người hâm mộ lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng sa thải vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này.
Khi được hỏi về tương lai của mình, HLV Emery lên tiếng: "Đối với tôi, là một huấn luyện viên, tôi phải mạnh mẽ hơn và cải thiện các cầu thủ của mình.
Tôi đang nói chuyện với câu lạc bộ để luôn giữ được sự mạnh mẽ và duy trì đam mê. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ đang cải thiện chất lượng đội bóng.
Chúng tôi thua và nhận những lời chỉ trích. Tôi biết đó là công việc của tôi, nhưng tôi đã rất nhiều lần rơi vào hoàn cảnh như thế và đã hồi phục.
Tôi chấp nhận tất cả những lời chỉ trích nhắm vào chúng tôi. Tôi biết khi chúng tôi thắng, họ sẽ hạnh phúc và khi chúng tôi thua họ sẽ không được như vậy, đó là chuyện bình thường.
Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải giữ bình tĩnh. Hôm nay, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã phòng thủ mạnh mẽ, nhưng chúng tôi đã thua bởi vì chúng tôi đang chơi với một đội đang có phong độ tốt."
HLV Emery muốn làm nên lịch sử cùng Arsenal: