MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • XONG! Giám đốc Salzburg nói một lời về sao châu Á, 3 đội Ngoại hạng Anh buồn xo

    10:59 Thứ năm 26/12/2019

    BongDa.com.vn Một cầu thủ nằm trong tầm ngắm của các CLB Premier League nhiều khả năng sẽ không được chuyển nhượng vào tháng 1 tới.

    Những tuần gần đây, Red Bull Salzburg là cái tên được quan tâm rất nhiều khi các ngôi sao của họ liên tục được liên hệ để chuyển tới Premier League thi đấu. Tuy nhiên, trong khi Takumi Minamino đã chính thức cập bến Anfield, Erling Haaland rất gần với Man United, thì một ngôi sao tấn công khác của nhà đương kim vô địch nước Áo nhiều khả năng sẽ không đi đâu hết.

    Cái tên được Salzburg giữ lại chính là chân sút Hwang Hee-Chan. Tuyển thủ Hàn Quốc đã lọt vào tầm ngắm của bộ 3 Arsenal, Crystal Palace và Wolverhampton Wanderers, trong khi cả Liverpool cũng được đồn đoán là có quan tâm. Mặc dù vậy, trong 1 bài phỏng vấn gần đây, Giám đốc thể thao của Red Bull Salzburg, ông Christoph Freund đã khẳng định về tương lai của Hwang Hee-Chan.

    Reported Wolves and Arsenal target Hwang Hee-Chan is going nowhere according to Salzburg director - Bóng Đá

    Giám đốc thể thao của Salzburg, Christoph Freund khẳng định Hwang Hee-Chan sẽ ở lại Áo.

    "Sự quan tâm dành cho anh ấy là rất lớn, nhưng anh ấy sẽ ở lại và sẽ chơi ở Salzburg vào mùa xuân, Freund nói với trang tin Laola1.

    Theo The Telegraph, giám đốc của Wolves, Kevin Thelwell, từng tới Áo để theo dõi Hwang Hee-Chan thi đấu với Liverpool trong trận đấu mà Salzburg đã thất bại với tỷ số 0-2. Trong khi đó, The Mail là ấn phẩm khẳng định Arsenal hay Crystal Palace đều muốn sớm có sự phục vụ của cầu thủ  23 tuổi. Mặc dù vậy, với lời khẳng định của Christoph Freund, các đội bóng của Premier League sẽ cần tìm kiếm giải pháp thay thế hoặc chờ đợi ít nhất tới mùa hè.

    Xem HLV Mikel Arteta phát biểu về tương lai của Mesut Ozil ở Arsenal:

    Ngọc Bách | 10:29 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...