MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • XONG! Emery lên tiếng, làm rõ sự 'bất mãn' của sao Arsenal

    19:41 Thứ bảy 23/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra lời giải thích về việc thay đổi vị trí của cậu học trò.

    Mùa giải 2019/20 đang diễn ra không mấy suôn sẻ với đoàn quân của HLV Unai Emery. Sau 12 vòng đấu tại Premier League, CLB Bắc London chỉ kiếm được vỏn vẹn 17 điểm, đồng thời phải xếp ở vị trí thứ 6. Thành tích này còn kém hơn cả Sheffield United - tân binh của giải đấu.

    Sau thất bại 0-2 trước Leicester City, chiếc ghế nóng của cựu thuyền trưởng PSG cũng đang lung lay dữ dội. Thậm chí, nhiều nguồn tin từ giới truyền thông Anh cho biết, các học trò cũng đang bất mãn với triết lý mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang áp dụng.

    Unai Emery explains why Lucas Torreira isn’t playing as a defensive midfielder for Arsenal - Bóng Đá

     Torreira đang bị ép phải tham gia tấn công nhiều hơn.

    Theo đó, Lucas Torreira là người thất vọng nhất khi không được chơi ở vị trí sở trường của mình (tiền vệ phòng ngự). Mặc dù vậy trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, đích thân Unai Emery cũng lên tiếng giải đáp những thắc mắc của tiền vệ người Uruguay.

    "Tiền vệ phòng ngự là gì vậy? Chúng tôi cần vị trí đó cho khả năng xây dựng đội hình, đó là trách nhiệm lớn. Cậu ta cần phải có được sự tự tin, thi đấu nhiều trận hơn để có được độ tự tin như thế. Cậu ấy có thể chơi như một tiền vệ phòng ngự, nhưng đội bóng cần một người có khả năng tấn công và điều đó rất quan trọng

    Lucas có thể học hỏi và cải thiện thêm. Nhưng để CLB giao cho cậu ta trách nhiệm kiến thiết và kết nối các vệ tinh xung quanh, cậu ta cần thêm thời gian để cải thiện", nhà cầm quân 48 tuổi chia sẻ.

    Giang Nam | 19:25 23/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...