Các nhà ĐKVĐ nước Đức từ lâu đã muốn sở hữu ngôi sao sinh năm 2000, họ có ý định "biến" anh thành một Jadon Sancho mới tại Bundesliga khi đưa ra lời đề nghị 26.9 triệu bảng tới Chelsea. Tuy nhiên, thương vụ này gặp nhiều khó khăn vì The Blues thực sự không muốn chia tay cầu thủ của họ.
Nhưng bây giờ Callum Hudson-Odoi được cho là đã nói với bà Marina Granovskaia, Giám đốc phụ trách chuyển nhượng cho Chelsea rằng anh muốn ra đi vì không muốn chịu kiếp dự bị, và điểm đến không nơi nào khác ngoài Bayern Munich.
Trong khi đó, Hùm xám xứ Bavaria đã dùng chiếc áo số 10 để "dụ dỗ" anh gia nhập câu lạc bộ. Hơn nữa, tờ Sky tại Đức cũng cho biết rằng cầu thủ 18 tuổi rất muốn ra đi ngay trong tháng này và chỉ mong chờ câu trả lời từ ban lãnh đạo đội bóng chủ quản.
Chưa biết liệu thương vụ sẽ đi đến đâu, nhưng rõ ràng Chelsea đang lâm vào thế khó bởi tâm trí của Hudson-Odoi đã thực sự nghĩ về viễn cảnh được chơi bóng tại Bundesliga. TTCN sẽ vẫn mở cửa cho đến hết tháng Giêng, vì vậy hãy cùng chờ xem liệu cầu thủ 18 tuổi có được toại ý hay không.