Bàn thắng vào lưới Arsenal giúp Manchester United giữ lại một điểm đầy quý giá trước Arsenal hiển nhiên là món quà tuyệt vời nhất với Anthony Martial trong ngày sinh nhất thứ 23 của mình. Dù là người hùng của Quỷ đỏ, thế nhưng "gà son Pháp" lại đang là nguyên nhân khiến các Manucian phải lo "sốt vó" khi mà anh đã buộc phải ra sân sau tinh huống phạm lỗi của Sead Kolasinac.
Đáng lo ngại hơn khi lý do Martial ngồi dự bị ở trận trước đó là bởi Jose Mourinho đã được thông báo về tình hình "tiền chấn thương" của cậu trò cưng từ sau thất bại trước Manchester City hồi 11/11. Tuy nhiên mới đây, đích thân Người đặc biệt đã lên tiếng khẳng định nhiều khả năng Martial vẫn có thể ra sân trong trận đấu tới với Fulham:
"Bản thân cậu ấy cũng không nghĩ đó là một chấn thương. Đó chỉ là tình trạng tiền chấn thương mà thôi. Đơn giản là cậu ấy cảm thấy có gì đó không thoải mái."
Khi được hỏi về màn trình diễn của các cầu thủ, vị chiến lược gia 55 tuổi đã tỏ ra cực kỳ hài lòng:
"Họ chơi tốt. Các cầu thủ đã cho thấy được sự cơ động, áp lực cần thiết. Việc chạy chỗ cũng rất ổn. Hiển nhiên, chúng tôi cần duy trì điều này để có được những kết quả khả quan."
"Tuy nhiên trên tất cả, chúng tôi cần sự vui vẻ mỗi lúc ra sân thi đấu. Đặc biệt là khi kết quả chẳng thể mang đến sự hài lòng, thì cảm giác trên sân càng trở nên quan trọng."
"Man Utd lúc này cần những người có thể mang lại cảm giác đó, và đó là tam tấu trẻ trung trên hàng công của đội bóng. Tốc độ, kỹ thuật, sáng tạo, ngày hôm nay những phẩm chất ấy đều được thể hiện."
"Tuyến giữa ngày hôm nay cũng chơi đầy hiệu quả, đặc biệt là Herrera. Cũng vì vậy mà mặt trận phòng ngự không bị mất kiểm soát."