Moses nói về việc thích nghi với Inter Milan
Chelsea vừa trải qua một trong những kỳ chuyển nhượng hoành tráng nhất lịch sử đội bóng, với tổng cộng 200 triệu bảng được bỏ ra dành cho 7 tân binh. Ở chiều hướng ngược lại, một vài "người thừa" đã bị tống khứ khỏi Stamford Bridge, và công cuộc thanh lý đội hình dự kiến sẽ vẫn còn tiếp diễn.
Sau một mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn tại Inter Milan, hiện Victor Moses đang lâm vào cảnh "ngồi chơi xơi nước" do anh đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Frank Lampard. Dễ hiểu, bởi chiến lược gia người Anh không cần một mẫu "wingback" trong đội hình mùa này.
Đáng chú ý, dù từng là "khai quốc công thần" của HLV Antonio Conte khi ông dẫn dắt Chelsea, giờ đây chiến lược gia người Ý lại không có ý định tiếp tục gắn bó với cậu học trò cũ. Thực tế, trước đó Moses chỉ thể hiện tốt trong giai đoạn đầu khi được cho mượn ở Inter, trước khi trở nên sa sút bắt đầu từ nửa cuối mùa giải.
Dù bị cả Chelsea lẫn Inter bỏ rơi, nhưng dự kiến Moses sẽ sớm có cho mình một bến đỗ mới. Vừa qua, Fabrizio Romano đưa tin, ngôi sao người Nigeria đang trên đường chuyển sang Spartak Moscow thông qua một bản hợp đồng cho mượn. Hiện tại, TTCN tại Nga vẫn chưa chính thức đóng cửa, và The Blues hoàn toàn có thể thực hiện được thương vụ này một cách thuận lợi.