MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Xin lỗi tỉ phú Nasser, Neymar chưa bao giờ xem PSG là trạm cuối!

    21:48 Thứ năm 16/11/2017

    BongDa.com.vn Kể từ ngày bắt đầu chuyển đến sân Công viên các Hoàng tử, Neymar đã chuẩn bị sẵn cho mình kế hoạch ra đi. Sau đây là những thông tin được hé lộ trong chương trình 'El Chringuito' của kênh La Sexta TV.

    Theo như nguồn tin này, thì trong hợp đồng của tiền đạo người Brazil với PSG, đã có một điều khoản được cài vào một cách khéo léo. Nhờ vào điều này, Neymar có thể ra đi bất kỳ lúc nào, miễn là có đội bóng chịu bỏ ra 222 triệu euro, đúng bằng giá trị của chân sút này khi rời sân Camp Nou.

    Neymar chưa bao giờ xem PSG là 'trạm cuối' - Bóng Đá

     Neymar sẽ đến và đi như cơn gió?

    Có một chi tiết đáng chú ý, đó là ở Pháp thì các CLB không áp dụng 'điều khoản phá vỡ hợp đồng' khi ký kết với cầu thủ. Nghĩa là nếu đội bóng chủ quản nhất quyết không chịu ngồi xuống thương lượng, ngôi sao của họ dù có làm cách gì cũng không thể rời khỏi CLB. Điều này trái ngược với trường hợp của Neymar khi còn ở Barca. Khi đó, anh chỉ cần chồng đủ 222 triệu theo điều khoản phá vỡ, là có thể trở thành cầu thủ tự do và thi đấu ở bất cứ nơi nào mình muốn.

    Đây cũng là lý do từng khiến Barca không thể chiêu mộ được Marco Verratti hồi mùa Hè vừa qua. Dù cá nhân tiền vệ người Ý đã rất muốn đến Camp Nou, nhưng anh và đội bóng này đành phải bất lực trước sự cứng rắn của Paris Saint-Germain. Tương tự, Philippe Coutinho cũng là một trường hợp khác mà Barca phải bó tay khi Liverpool nhất quyết không chịu nhả người.

    Biết rõ điều này, Neymar và cha mình đã tỏ ra rất khôn khéo khi ký hợp đồng với đội bóng của tỉ phú Nasser Al-Khelaifi. Theo nguồn tin El Chringuito thì anh đã cài vào trong hợp đồng một điều khoản có giá trị tương tự với điều khoản phá vỡ hợp đồng. Cụ thể, giao ước này quy định rằng khi có đội bóng nào chấp nhận trả số tiền 222 triệu và có được sự đồng ý của Neymar, thì PSG buộc phải để cầu thủ này ra đi.

    Neymar chưa bao giờ xem PSG là 'trạm cuối' - Bóng Đá

     Tính cách ngôi sao của Neymar khiến anh gặp khó.

    Thông tin này được tung ra ngay sau những vụ lùm xùm nội bộ giữa cựu cầu thủ Barca với HLV Unai Emery cũng như với những đồng đội mới ở nước Pháp. Giới truyền thông cho biết rằng anh đang không được sự ủng hộ của số đông cầu thủ PSG bởi sự lạm quyền và được ưu tiên một cách không chính đáng.

    Và với thông tin mới nhất, thì đúng là Neymar đã chuẩn bị trước 'bài chuồn' cho mình. Cũng dễ hiểu, bởi anh đến PSG là để trở thành bá chủ. Và nếu không đạt được mục tiêu này, thì khả năng ra đi của tiền đạo số 10 là rất cao. Khi đó, Real Madrid với khả năng tài chính khổng lồ sẽ sẵn sàng đưa anh về và khoác lên màu áo Hoàng gia.

    Châu Tinh - BongDa.com.vn - TTVN | 21:30 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...