MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Xin lỗi Perez, Vinicius không phải Neymar

    14:37 Thứ bảy 21/07/2018

    Ngay cả khi không có được Neymar hay Kylian Mbappe sau khi Cristiano Ronaldo ra đi, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid vẫn biết cách thu hút truyền thông.

    Sau World Cup 2018, "Los Blancos" công bố bản hợp đồng mang tên Vinicius trị giá 45 triệu euro. Còn từ Paris nước Pháp, Neymar tuyên bố không đi đâu cả. Cơ hội để Real Madrid chiêu mộ tiền đạo 26 tuổi gần như khép lại. Kế hoạch tạo ra "dải ngân hà" mới đang chưa có dấu hiệu tiến triển.

    Những Madridista muốn thấy một ngôi sao người Brazil trong đội hình, kế thừa Ronaldo. Ông Perez đáp ứng điều đó, chỉ khác ở chỗ người xuất hiện trong màu áo trắng không phải Neymar, mà là Vinicius, từng được so sánh với Ronaldinho hay chính Ronaldo "béo" trong quá khứ.

    Xin lỗi Perez, Vinicius không phải Neymar - Bóng Đá

     Vinicius chụp ảnh cùng Ronaldo "béo" trong ngày ra mắt Real Madrid.

    Trên AS, nhà báo Alfredo Relano nhận thấy Vinicius có tiềm năng rất lớn với sự táo bạo, sức mạnh và nhanh nhẹn. Thậm chí, Chủ tịch Perez còn rất hài lòng về bản hợp đồng mới, tin tưởng chân sút người Brazil sẽ nhanh chóng trở thành "một trong những cầu thủ tuyệt vời tương lai".

    Những gì Madridista cần là sự kiên nhẫn. Nhưng ông Perez dường như đang cố gắng che đậy cho một mùa hè sóng gió. Sẽ không có thế hệ của "dải ngân hà" mới nào xuất hiện, trừ khi Neymar hay Mbappe được chiêu mộ, bởi Vinicius còn quá trẻ để trở thành một Neymar mới.

    Tuổi 18, Vinicius có thể đã tung hoành ở Brazil như Neymar đã từng. Song, cả hai khác biệt rất nhiều về đẳng cấp. Ngày Neymar sang châu Âu, anh có đủ sự trưởng thành về kinh nghiệm chơi bóng lẫn thành tích. Đó là 134 trận khoác áo Santos, ghi 70 bàn, có 3 chức vô địch quốc nội, một Libertadores... 

    Còn Vinicius, sau 2 năm khoác áo Flamengo, chân sút 18 tuổi bỏ túi chỉ 14 bàn thắng và những danh hiệu ở cấp độ trẻ. Thậm chí trong buổi ra mắt Real Madrid, Vinicius còn không có số áo, dấu hiệu cho thấy Ban lãnh đạo chưa biết đưa sử dụng bản hợp đồng này ra sao. Họ sẽ giữ lại hay đem cho mượn?

    Xin lỗi Perez, Vinicius không phải Neymar - Bóng Đá

     Real Madrid chi 45 triệu euro để mua Vinicius.

    Ở tuổi 18, Vinicius như một canh bạc rủi ro. Bằng chứng thế giới từng thấy nhiều cầu thủ trẻ triển vọng được mệnh danh "Pele mới", như Freddy Adu trước đây, sau cùng không ai có thể kế thừa được bậc tiền bối. Sau này lứa Renaldo, Keirrison, Drenthe, Adriano hay Robinho cũng đều thất bại.

    Vinicius trong thước phim quay cảnh tập luyện mới đây cho thấy anh rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Có điều giải La Liga khắc nghiệt hơn cuộc sống trên sân tập. Ngoài ra, tiền đạo 18 tuổi sẽ chịu rất nhiều sức ép bởi người hâm mộ luôn muốn thấy một cầu thủ ghi bàn hàng loạt như Ronaldo xuất chúng.

    Với Neymar hay Mbappe, bản CV của họ quá ấn tượng. Điều đó khiến Madridista mê mệt và bị chinh phục. Còn Vinicius, đó như một dấu hỏi, sự bí ẩn cần thời gian để giải đáp. Mà đó không phải 1 tuần hay 10 tuần, có lúc cần đến một hay 2 năm người ta mới biết câu trả lời.

    Những câu nói của Chủ tịch Perez giờ đang trở nên hão huyền. Sẽ không có Neymar hay Mbappe cập bến sân Bernabeu trong 41 ngày tới. Thậm chí, Real Madrid dù mua được Eden Hazard, Harry Kane, Edinson Cavani... tất cả vẫn chẳng thể so sánh được với Neymar và Mbappe.

    Xin lỗi Perez, Vinicius không phải Neymar - Bóng Đá

     Nhưng fan Real Madrid lại muốn thấy Neymar kế thừa Ronaldo.

    Bình luận trên Sky Sports, chuyên gia Guillem Balague nhận xét: "Ông Perez không phải kẻ khờ dại. Ngài Chủ tịch sẽ biết cách làm thế nào để thay thế Cristiano Ronaldo". Người quyền lực nhất Real Madrid đã hành động, với phát biểu sẽ tạo ra "dải ngân hà" mới bằng những siêu sao "tuyệt vời."

    "Tuyệt vời". Lúc này, đó là từ được dùng để chỉ bất kỳ cầu thủ nào được Real Madrid mang về. Với họ, những tân binh giờ toàn gán mác siêu sao, ngay cả khi đó là chân sút mới 18 tuổi Vinicius. Không biết Perez sẽ làm thế nào trong hơn một tháng còn lại. Sẽ có cú áp phe nào trong thương vụ Neymar?

    Trong bóng đá, những gì không mua được bằng tiền sẽ được thực hiện bằng rất nhiều tiền. Real Madrid vừa bỏ túi khoản thu kha khá nhờ bán Ronaldo tuổi 33 cho Juventus. Có điều, Paris Saint Germain không phải kẻ túng quẫn sẵn sàng bán "chất xám" để tồn tại trên bản đồ bóng đá.

    Đó chưa nói giới chủ Trung Đông của họ giàu gấp nhiều lần đội bóng Hoàng gia.

    Nguyên Trí | 14:13 21/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...