MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Xin đừng là Sài Gòn FC thứ hai!

    23:09 Thứ bảy 05/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Sài Gòn FC chỉ là tên dự tính mà Hà Nội FC khi chuyển hộ khẩu vào TP.HCM để phát triển và lấy làm phiên hiệu mới.

    (BongDa.com.vn) – Sài Gòn FC chỉ là tên dự tính mà Hà Nội FC khi chuyển hộ khẩu vào TP.HCM để phát triển và lấy làm phiên hiệu mới. Thế nhưng, có lẽ không nhiều người đã từng nhớ và biết rằng, thành phố mang tên Bác từng có một Sài Gòn FC. Sài Gòn FC ấy là một sự nỗ lực rất lớn của CLB để lấy lòng các CĐV tại TP.HCM nhưng đó là một sự thất bại đáng hổ thẹn.

    Xin đừng là Sài Gòn FC thứ hai!
    CLB Hà Nội (áo trắng) dự tính chuyển hộ khẩu và đổi phiên hiệu thành Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Thịnh.

    Xuất phát từ Hòa Phát V&V – cái tên mà nhiều người còn chưa kịp tìm hiểu thì đội bóng ấy đã “sang tên đổi chủ”. Và Hòa Phát V&V chính thức về với Tập đoàn Xi măng Xuân Thành để rồi được mang tên mới là Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn Xuân Thành. Trụ sở chính của CLB này được đặt tại TP.HCM và bắt đầu tham gia giải hạng Nhất từ mùa giải 2011.

    Sau một mùa giải được xem là thành công và đi lên rất nhanh, Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn Xuân Thành có mặt tại V-League 2012. Tháng 11/2011, Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn Xuân Thành được đổi tên thành Câu lạc bộ Sài Gòn hay được gọi là Sài Gòn FC. Ca khúc chính của CLB có tên “Hành khúc Sài Gòn FC”. Việc đổi tên này xuất phát từ việc chuyển nhượng giữa Tập đoàn Xuân Thành và Công ty Cổ phần Truyền thông Bóng đá Việt Nam.

    Câu chuyện nếu dừng lại ở đó sẽ không có gì để nói. Đằng này, chỉ sau đúng 15 ngày tồn tại, Sài Gòn FC lại đổi tên và chính thức được gọi là Sài Gòn Xuân Thành. Người hâm mộ TP.HCM bắt đầu ngao ngán và không còn quan tâm đến đội bóng như “một gánh xiếc rong” này nữa. Lý do nằm ở chỗ, CLB ấy không đi đúng tiêu chí và định hướng ban đầu là vì bóng đá TP.HCM.

    Vậy tại sao V-League 2012, các CĐV vẫn đến sân Thống Nhất rất đông mỗi lần Sài Gòn Xuân Thành thi đấu? Không thể phủ nhận, Sài Gòn Xuân Thành khi ấy đã quy tụ rất nhiều ngôi sao trong nước và cả những ngoại binh chất lượng. Các CĐV đến sân là để được chứng kiến các ngôi sao này thi đấu. Mùa giải 2012 ấy, Sài Gòn Xuân Thành thậm chí còn tranh đua cho ngôi vô địch vì lực lượng quá hùng hậu này.

    Nhưng, điều mà các CĐV đến sân là chỉ để được ngắm những đôi chân dài miên man của các hotgirl và được nghe các ca sĩ biểu diễn miễn phí. Lực lượng ca sĩ hay hotgirl được Sài Gòn Xuân Thành thuê về thuộc hàng tên tuổi của Showbiz Việt nên họ chính là chất xúc tác để lôi kéo người hâm mộ đến với sân Thống Nhất vào mỗi cuối tuần.

    Xin đừng là Sài Gòn FC thứ hai!
    Sài Gòn Xuân Thành khiến CĐV phát rầu vì cách làm bóng đá của mình. Ảnh: Internet.

    Sài Gòn Xuân Thành tiếp tục sự biến động, ít nhất về cái tên khi họ đổi sang phiên hiệu mới là Xi măng Xuân Thành Sài Gòn ở V-League 2013. Và mùa giải này cũng là lần cuối cùng để đội bóng này dừng bước và rời khỏi cuộc chơi. Trong thời gian ngắn ngủi tồn tại ấy, đội bóng của Bầu Thụy không để lại một chút dư âm và điều gì đặc biệt cho bóng đá TP.HCM.

    Bây giờ, Hà Nội FC lại lấy tên Sài Gòn FC cho phiên hiệu mới của họ. Mục đích làm gì thì ai cũng rõ. Liệu rằng, một Sài Gòn FC sớm nở chóng tàn có tái diễn nữa hay không thì không ai biết cả. Tất cả chỉ mong rằng, nếu muốn lấy lòng các CĐV TP.HCM thì Sài Gòn FC cần phải làm thật nhiều, thật tốt và hết sức. Sài Gòn FC cũng cần phải làm mọi cách để người dân nơi đây quan tâm qua cách làm chuyên nghiệp. Còn nếu chỉ để lấy Sài Gòn FC cho mục đích nào đó thì xin đừng!

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...