(BongDa.com.vn) – Dẫu đang vô cùng chật vật ở cấp câu lạc bộ khi mới phải chuyển sang Stoke City để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, khi trở về ĐTQG Xherdan Shaqiri vẫn luôn là chính mình và tràn trề cơ hội đưa đội nhà đến với nước Pháp vào mùa hè năm sau.
Một điểm nữa trên sân Wembley rạng sáng ngày mai thôi sẽ giúp “xứ sở đồng hồ” lên kịp chuyến tàu tới Pháp 2016 cùng với Tam sư. Thậm chí ngay cả khi thất bại, họ vẫn ung dung ngồi đợi kết quả trận “tử chiến” giữa Estonia và Slovenia để nhẹ nhàng bước tiếp.
Xherdan Shaqiri đã ghi được 4 bàn tại vòng loại EURO 2016 nhưng giá trị của anh không chỉ gói gọn trong những bàn thắng ấy mà sức ảnh hưởng quá lớn tiền vệ trẻ này bao phủ lên Thụy Sĩ. Sau hai loạt trận đầu tiên trắng tay, Thụy Sĩ đã rơi vào thế khốn khó nhưng đẳng cấp của Shaqiri đã dẫn dắt đội chủ nhà Euro 2008 này vượt qua gian nan.
Ở tuổi 18, Shaqiri đã là nhạc trưởng của đội bóng hàng đầu Thụy Sĩ FC Basel và thi đấu tới 32 trận tại mùa giải 2009/2010. Thế nhưng tên tuổi của anh sẽ mãi chỉ nằm trong biên giới đất nước của xứ sở đồng hồ này nếu như “Messi Thụy Sĩ” không có những trận đấu thăng hoa tại Champions League khiến nhiều đại gia mê mẩn.
Dù còn khá trẻ khi chỉ mới ở vào tuổi 21 nhưng dưới bàn tay của Jupp Hyuenkess cầu thủ hiện mới chuyển đến Stoke City này đã nhanh chóng hòa nhập với một môi trường đầy cạm bẫy vốn được ví như FC Hollywood của bóng đá này.
Mùa đó, Shaqiri ra sân tổng cộng tới 39 lần, ghi được 8 bàn thắng và trở thành một trong những mắt xích cực kỳ quan trọng của đội bóng. Đặc biệt Shaqiri được xem như “gà son” khi vừa tới đã giúp đội chủ sân Alianz Arena giải xui sau hai lần về nhì trước đó tại Champions League bằng cách đánh bại Dortmund để lên ngôi vô địch.
Những ký ức cho thấy rằng dù Shaqiri có thể đang chật vật và không gặp thời ở thời điểm hiện tại nhưng những tố chất khiến anh từng được ví như “Messi Thụy Sĩ” này vẫn không phai phôi. Và việc Thụy Sĩ đang ở rất gần với chiếc vé đến Euro 2016 chắc chắn phải nhờ công đầu của ngôi sao 24 tuổi này.
Chính phong độ cực tốt trong màu áo ĐTQG đang được xem là sức bật để Shaqiri tìm lại đẳng cấp thực sự của mình ở cấp câu lạc bộ nơi mà anh vẫn đang được Mark Hughes tạo điều kiện rất nhiều ở Premier League.
Đây là điều đáng mừng với Shaqiri bởi tưởng như sự nghiệp của anh đã bị tuột dốc không phanh và không thấy lối ra. Chắc chắn khát vọng trong anh vẫn còn rất lớn và Stoke chỉ là bước dừng chân để nhìn lại mình của tiền vệ 24 tuổi. Nhưng trước tiên Shaqiri phải giữ vững phong độ như thế này đã rồi mới tính đến chuyện trở lại thời vàng son của mình.