Theo tiết lộ từ James Olley, cây viết của tờ Evening Standard, NHM Arsenal huýt sáo để phản đối Xhaka đi lững thững, nhưng anh thậm chí đáp trả bằng cách giơ tay lên tai thách thức, chưa kể cũng nói ra từ "f**k off" (cút đi) trước khi cởi phăng áo và tiếp tục lẩm bẩm trong miệng điều gì đó ở khu vực cửa đường hầm SVĐ.
Chưa biết liệu thủ quân người Thụy Sĩ có bị trừng phạt bằng động thái cụ thể hay không, nhưng chúng ta rõ ràng thấy rằng anh đã và đang nhận "bão" chỉ trích từ các chuyên gia, huấn luyện viên hay huyền thoại bóng đá. Dưới đây là tổng hợp những bình luận gay gắt về hành vi của Xhaka...
Huấn luyện viên Unai Emery chia sẻ trên Daily Mail: "Đây không phải lúc để nói về điều đó (tấm băng đội trưởng) bởi vì trước tiên tôi muốn nói chuyện với anh ấy và câu lạc bộ. Chúng ta cần giữ bình tĩnh nhưng, thực sự, anh ấy đã sai! Chúng ta chơi bóng vì NHM và cần tôn trọng họ ngay cả khi nhận chỉ trích".
Cựu tiền đạo Alan Shearer nói với The Sun: "Tôi không biết Granit Xhaka sẽ trở lại như thế nào từ chuyện này. Sẽ thật độc hại nếu Unai Emery chọn anh ta (làm thủ quân) một lần nữa và cầu thủ này cần phải ra sân để gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ Arsenal.
Với tư cách là một người đội trưởng, bạn không thể phản ứng theo cái cách mà anh ta đã làm. Xhaka sẽ không còn đường quay lại trừ khi ăn năn hối cải. Nếu anh ta càng rời xa nó, sự cố sẽ ngày một nghiêm trọng hơn. NHM mua vé và ủng hộ bạn, nên dù muốn hay không thì họ đều có quyền đưa ra ý kiến".
Huyền thoại Ian Wright cũng bình luận trên Match of the Day: "Cầu thủ bị la ó không phải người giỏi nhất, nhưng anh ta là đội trưởng. Họ thất vọng vì anh ta không nhanh chóng rời sân. Trước đây, tôi đã thấy Xhaka nhanh như chớp khi bị thay ra. Hôm trước, anh ta đã đi lững thững và thách thức NHM".
Một huyền thoại Arsenal khác là Martin Keown cũng lên tiếng trên Daily Mail: "Chuyện hôm Chủ nhật không phải lần đầu tiên Xhaka bị chế giễu. Nó đã xảy ra vào ngày 22 tháng 9, khi Aston Villa làm khách ở Emirates. Vào thời điểm họ dẫn trước 2-1, Xhaka rời sân và bị bao vây bởi những tiếng la ó.
Arsenal, mặc dù chỉ còn 10 người, đã giành chiến thắng 3-2 mà không cần đến Xhaka. Sau đó 5 ngày, Emery chọn anh ta làm đội trưởng. Ông ấy cũng đáng trách như bất kỳ ai. Nó sẽ quá phổ biến nếu bạn để cầu thủ tự chọn đội trưởng, và đó không phải là điều mà lãnh đạo hướng tới. Tôi không bao giờ thấy người nào quản lý mình làm như vậy cả, và với tôi thì Pierre-Emerick Aubameyang vẫn là phương án an toàn hơn".
Cựu tiền đạo Charlie Nicholas - người từng chơi cho Arsenal ở thế kỷ trước - nói với Sky Sports: "Xhaka là đội trưởng hiện tại, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ nắm giữ vai trò đó nữa sau những gì đã làm vào cuối tuần, Thực tế là anh ấy đã không xin lỗi ngay lập tức và tôi chắc đó là cảm giác kinh khủng đối với anh ấy.
Nhưng sự tức giận đó phải được kiểm soát. Bạn sẽ không thể là một cầu thủ bóng đá nếu thiếu đi sự cứng rắn. Người hâm mộ lớn hơn và tốt hơn bất cứ điều gì khác có liên quan ở CLB. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu anh ấy trở lại và chơi cho Arsenal một lần nữa".
Tiền đạo Nicolas Pepe tiết lộ từng chơi ở vị trí thủ môn: