MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Xem V-League, nhớ Moses

    22:35 Thứ bảy 23/07/2016 | 1| 1

    BongDa.com.vn Quyết định chia tay V-League sau 7 năm gắn bó để thử sức ở Giải Bóng đá quốc gia Nga, tiền vệ Moses Oloya quyết tâm tìm chỗ đứng như một lời cảm ơn gửi đến những người bạn ở Việt Nam đã luôn ủng hộ anh.

    ZMoses

     Moses (8) là niềm tự hào của V-League Ảnh: Hoàng Triều.

    Do thông tin Moses Oloya chia tay B. Bình Dương rơi trùng vào thời điểm diễn ra VCK EURO 2016 nên ít được dư luận chú ý. Tuy nhiên sau Euro, khi nhà đương kim vô địch V-League trải qua chuỗi trận thi đấu tệ hại, người hâm mộ B.Bình Dương lại nhớ đến Moses, tiền vệ trẻ tài năng đã chuyển đến thi đấu cho CLB Kuban Krasnodar ở Giải Bóng đá quốc gia Nga.

    Trước đây, do thương vụ tiền đạo Samson của Hà Nội T&T chuyển sang thi đấu cho CLB Atletico Madrid bất thành nên với trường hợp của Moses, có thể xem tiền vệ 23 tuổi là ngoại binh đầu tiên trong lịch sử bóng đá V-League được một CLB Việt Nam chuyển nhượng sang châu Âu. Dù vừa rớt hạng ở Giải Ngoại hạng Nga mùa trước nhưng CLB Kuban Krasnodar không phải là một đội bóng non trẻ mà đã có bề dày lịch sử 88 năm hình thành và phát triển. Vì thế, việc Moses đầu quân dưới trướng tân HLV Dan Petrescu có thể xem là niềm tự hào không chỉ riêng cá nhân cầu thủ người Uganda mà còn với cả giải V-League.

    Trò chuyện cùng Moses, cầu thủ trẻ này liên tục bày tỏ sự biết ơn với 2 nhân vật đã cưu mang và giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp. “Đầu tiên là “siêu cò” Trần Tiến Đại, người đã sang Uganda theo dõi một trận đấu của CLB Kampala rồi đến tận nhà thuyết phục tôi sang Việt Nam thi đấu. Chú Đại chăm sóc tôi chu đáo như một người cháu trong gia đình. Khi tôi gặp khó khăn, chú luôn là người tư vấn, giúp vượt qua nhiều biến cố. Gia đình tôi ở Uganda xem chú Đại như người nhà.” Moses chia sẻ.

    Người thứ hai mà cựu tiền vệ B.Bình Dương dành “những lời có cánh” là ông Cao Văn Chóng, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá Bình Dương (hiện là Tổng Giám đốc VPF). Moses cho biết chính ông Chóng là một trong những người đã giúp cầu thủ này thể hiện được hết giá trị bản thân ở V-League và đó là bước đệm để anh được sang Nga thi đấu. “Năm ngoái, tôi muốn đi Malaysia để thử sức ở môi trường mới. Chú Chóng đã gọi tôi lên hỏi rõ mọi chuyện. Vì có mâu thuẫn với 1 thành viên ban huấn luyện mà tôi muốn ra đi. Chú Chóng đã thuyết phục tôi ở lại và sau khi cùng B.Bình Dương vô địch, chú Chóng đã dành nhiều lời khen cho tôi. Đó là điều rất đáng quý và tôi cũng lấy đó làm động lực để nỗ lực phấn đấu khi sang Nga chơi bóng.” Moses thổ lộ.

    Hiện tại, Moses vẫn chỉ đang được thử sức ở những trận giao hữu của Kuban Krasnodar. Tuy nhiên, những màn trình diễn của cầu thủ 23 tuổi đã nhận được những lời khen của HLV Dan Petrescu, người đã để ý Moses khi dẫn dắt Jiangsu Sunning chạm trán B.Bình Dương ở AFC Champions League. “Bóng đá Nga thiên về thể lực và ở một đẳng cấp khác biệt so với V-League. Tôi phải cố gắng từng ngày, có thể sau vài trận giao hữu nữa, sẽ có cơ hội được thử sức ở một trận đấu chính thức.” Moses bộc bạch.

    Là một trong những ngoại binh hay nhất V-League suốt 6 năm qua, sự ra đi của Moses khiến người hâm mộ B.Bình Dương tiếc nuối, còn các đối thủ vui mừng vì nhà đương kim vô địch đã sa sút rõ rệt khi mất “người không phổi”. Theo ông Cao Văn Chóng, dù sao V-League cũng cảm thấy hãnh diện vì ít nhất đã có một cầu thủ ngoại sang chơi bóng từ nhỏ và nay trưởng thành, được tới châu Âu thể hiện bản thân.

    CLB Sài Gòn lên hạng 4

    Thắng XSKT Cần Thơ 1-0 trên sân khách ở trận đấu sớm vòng 16 V-League 2016 tối 23-7, CLB Sài Gòn tạm lên vị trí thứ 4. Ở trận đấu khác, Sanna Khánh Hòa BVN hòa đội chót bảng Đồng Tháp 1-1. Hôm nay, 24-7, vòng 16 tiếp diễn với 5 trận, đáng chú ý là 3 cặp đấu FLC Thanh Hóa tiếp B.Bình Dương lúc 18 giờ (VTV6), Hải Phòng - SHB Đà Nẵng (17:00, K+) và Hà Nội T&T - SLNA lúc 18 giờ (VPF). Hai trận đấu khác: QNK Quảng Nam - HAGL (16:30, VPF); Than Quảng Ninh - Long An (18:00, VTC3). A.Dũng

    Minh Ngọc | 22:40 23/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...